MỚI NHẤT :
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • "Đại diện bảo đến M.U lương sẽ giảm, tôi không quan tâm"

    19:40 Thứ tư 05/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tân binh của Manchester United chia sẻ về thương vụ gia nhập đội bóng.

    Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt trầm trọng, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Man United đã dốc hầu bao chiêu mộ 3 bản hợp đồng gồm tiền vệ Bruno Fernandes, thủ thành Nathan Bishop và tiền đạo Odion Ighalo.

    Với những sự bổ sung kể trên, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có thêm những lựa chọn cho cuộc chiến Top 4 Premier League đầy cam go. Và một trong những tân binh mà Man United chiêu mộ thực sự rất muốn cống hiến cho CLB.

    Ighalo:

     Tân binh của Man United.

    Chia sẻ về việc gia nhập Man United, Ighalo tiết lộ: "Đại diện của tôi đã gọi cho tôi vào ngày hôm trước và nói Man United đã đưa ra đề nghị. Tôi rất muốn đi. Một vài câu lạc bộ khác đã thể hiện sự quan tâm, tôi nói làm ơn, hãy chọn Man United, hãy để điều đó có thể xảy ra.

    Vào lúc 11 giờ tối tại Thượng Hải, đại diện của tôi đã thông báo rằng, Man United muốn thực hiện thỏa thuận này, vì vậy tôi thức dậy vào tối hôm đó và bắt đầu tìm một thông dịch để đến phòng giám đốc, đập cửa và làm tất cả những gì có thể.

    Tôi bảo họ rằng, đại diện của tôi muốn nói chuyện, Man United đang đến với tôi, xin hãy để điều này xảy ra. Vì vậy, họ bắt đầu tiến hành thảo luận và đàm phán. Tôi đã không thể ngủ trong suốt đêm đó, vì phiên chợ mùa Đông sẽ kết thúc vào 7 giờ sáng hôm đó.

    Từ khoảng 11 giờ đêm, mọi giấy tờ và những lời đề nghị - tất cả đã ở đó. Chúng tôi bàn bạc về chuyện các đội bóng khác đang gọi và muốn có tôi, nhưng tôi nói với đại diện rằng, Man United là CLB duy nhất tôi muốn gia nhập.

    Ighalo:

     Ighalo kiên quyết gia nhập Quỷ đỏ.

    Tôi muốn đến Man United. Anh ấy nói đến Man United, tôi sẽ bị giảm lương nhiều lắm. Tôi nói tôi không quan tâm. Hãy để thỏa thuận này trở thành hiện thực. Tôi muốn đến Man United. Tôi không quan tâm đến việc cắt giảm bao nhiêu tiền lương.

    Vì vậy, giám đốc và mọi người không biết phải nói gì nữa, vì tôi đã quyết định rồi, nên đại diện của tôi bắt đầu thu xếp, và lúc 5 giờ sáng, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận. Đại diện của tôi nói rằng, anh ấy đã chuyển tất cả các giấy tờ thủ tục cho Man United, họ sẽ xác nhận nếu mọi thứ đều ổn.

    Tôi nghĩ, khoảng 5 hay 6 giờ sáng, anh ấy nói mọi thứ đều ổn, thương vụ đã hoàn tất. Tôi rất hào hứng. Tôi gọi cho mẹ tôi, bà hạnh phúc và bật khóc. Thật là kịch tính, tôi đã không thể ngủ nhưng tôi rất vui vì cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành thỏa thuận."

    Video tài năng của Ighalo:

    Tiểu Lam | 19:10 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...