MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Odion Ighalo: Ronaldo sang Ả Rập vì tiền

    08:47 Thứ năm 27/07/2023

    BongDa.com.vn Odion Ighalo nhận định việc Cristiano Ronaldo từ bỏ bóng đá châu Âu để gia nhập Al Nassr là bởi mức đãi ngộ khủng của CLB Ả Rập.

    Sau khi chia tay Man United, Cristiano Ronaldo quyết định từ bỏ bóng đá châu Âu để gia nhập Al Nassr. Các nguồn tin uy tín tại châu Âu cho biết CR7 sẽ hưởng mức thu nhập lên đến 200 triệu euro/1 năm tại Ả Rập.

    Tuy vậy, siêu sao Bồ Đào Nha khẳng định bản thân đến Al Nassr không phải do đãi ngộ hậu hĩnh. “Với tôi, đá bóng ở châu Á không vì mục tiêu hàng đầu là tiền bạc. Tôi đã có hầu hết danh hiệu của bóng đá châu Âu rồi. Cho nên tôi muốn đi tìm một thách thức khác, trong môi trường khác, một trải nghiệm khác ở làng bóng châu Á,” số 7 của Al Nassr chia sẻ.

    Cựu sao Man United:

     Ighalo nhận định Ronaldo sang Ả Rập hoàn toàn là bởi mức đãi ngộ cực khủng.

    Mặt khác, dưới góc nhìn từ Odion Ighalo, hành trình của CR7 tại Al Nassr xuất phát từ tiền bạc. "Ronaldo vẫn thi đấu vì đam mê? Ronaldo đã kiếm được gấp 100 lần số tiền tôi kiếm được trong suốt cuộc đời mình, và anh ấy vẫn đến Ả Rập Xê Út. Bạn làm điều đó vì đam mê ư? Đó là vì tiền, anh bạn. Chúng tôi đá bóng vì tiền," cựu tiền đạo Man United cho hay trên OmaSportsTV.

    Ighalo cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Lionel Messi từ chối đề nghị khủng, dự kiến 400 triệu euro/năm từ Al Hilal. "Tôi bị sốc khi Messi không đến Saudi Arabia. Một phần vì anh ấy, Al-Hilal đã không gia hạn hợp đồng với tôi. Tôi nghĩ rằng thương vụ đã được hoàn tất khi anh ấy kiếm được gấp đôi Cristiano Ronaldo."

    Bảo Bảo | 08:17 27/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...