MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Cựu thủ môn vô địch Word Cup qua đời ở tuổi 81

    06:55 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Thủ môn Gordon Banks, nhà vô địch thế giới 1966 của đội tuyển Anh đã qua đời ở tuổi 81.

    Gordon Banks được coi là một trong những người gác đền vĩ đại nhất lịch sử bóng Anh đá từng sản sinh ra và xếp thứ ba sau hai thủ môn huyền thoại khác là Lev Yashin (thứ 1) và Dino Zoff (thứ 2).

    Ông đã chơi tất cả các trận đấu trên hành trình xưng vương vĩ đại của tuyển Anh dưới thời Sir Alf Ramsey, bao gồm cả chiến thắng 4-2 trước Tây Đức trong trận chung kết tại Wembley. Gordon Banks đã có 73 lần khoác áo Tam Sư trong 9 năm từ năm 1963 - 1972.

    "Thật đau buồn khi chúng tôi thông báo rằng Gordon đã ra đi mãi mãi chỉ sau một đêm" gia đình của Banks nói.

     - Bóng Đá

     Gordon Banks bay người cản phá cú sút của Vua bóng đá Pele tại World Cup 1970.

    Pha bay người tuyệt đẹp của Gordon Banks đã đi vào huyền thoại và được coi là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử của quốc gia.

    Chính tại Leicester City, Gordon Banks đã biến mình trở thành thủ môn đầu tiên của đội tuyển Anh giành Cúp Liên đoàn 1964 với Bầy cáo. Sau đó gia nhập Stoke City, ông tiếp tục nâng cao Cúp Liên đoàn năm 1972, và đó cũng là danh hiệu lớn nhất CLB từ trước đến nay. Sư nghiệp vĩ đại của thủ môn này chính thức khép lại ở tuổi 35, khi ông mất một phần thị giác.

    Dự kiến cuối tuần này các trận đấu thuộc liên đoàn bóng đá  Anh, các cầu thủ sẽ phải đeo băng tay đen để tưởng nhớ Gordon Banks.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tiểu Ngọc | 07:00 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...