MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • Còn Wenger, Arsenal đừng mong vô địch Premier League

    15:11 Thứ hai 04/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Một lời khẳng định có vẻ chua chát, nhưng dường như lại là sự thật. Ngay cả những người yêu Arsenal từ trong máu cũng phải công nhận sự thật này.

    "Còn Wenger, Arsenal đừng mong vô địch Premier League" - Đó là khẳng định của Tony Adams, người từng là trò cũ của huấn luyện viên người Pháp tại Arsenal, sau khi chứng kiến thất bại của Pháo thủ trước Manchester United.

    Thất bại trước Manchester United cuối tuần qua khiến Arsenal kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng Manchester City tới 15 điểm. Cơ hội vô địch Premier League của Arsenal đã hết, theo lời Tony Adams, người từng là trò cũ của huấn luyện viên người Pháp tại Arsenal:

    Tony Adams tiếp tục buông lời chê bai Wenger

    "Ông ấy (Wenger) còn hợp đồng với Arsenal tới 18 tháng. Nên khi bạn hỏi tôi Arsenal có khả năng vô địch hay không. Tôi sẽ nói là không. Rất rõ ràng, họ không có cơ hội. Tôi chẳng biết khi nào ông ra sẽ dừng lại nữa. Bạn đã nghe ông ta nói rằng nếu ông ta giải nghệ khỏi nghiệp HLV, ông ta sẽ chết. Nên tôi không biết bao lâu thì ông ra sẽ rời CLB."

    Tony Adams, người đã đưa Granada xuống hạng La Liga mùa trước, từng buông lời chê bai Wenger thậm tệ trong cuốn sách mới xuất bản của mình 7 tháng trước. "Wenger không phải là một HLV thực thụ," Adams nói trong cuốn sách của mình. "Có lẽ Arsene (Wenger) nghĩ cá tính của tôi quá sức với ông ấy."

    Arsenal đã thua Manchester United ngay tại sân Emirates cuối tuần qua trong một thế trận... quen thuộc. Pháo thủ tạo ra hàng loạt cơ hội, ép sân kinh hoàng, nhưng thua ba bàn thắng từ các tình huống ngu ngốc của hàng thủ và bị đối phương phản công.

    "Còn Wenger, Arsenal đừng mong vô địch Premier League" - Đó là khẳng định của Tony Adams sau khi chứng kiến thất bại của Pháo thủ trước Manchester United.

    Và bây giờ, cựu trung vệ lừng lẫy này lại tiếp tục công kích thầy cũ: "Bây giờ ông ấy đã 67 tuổi rồi. Và tôi nghĩ ông sẽ không buông tha Arsenal, hay rời khỏi công việc hiện tại." Tệ hại hơn, Adam bằng tỏ sự thất vọng nếu Wenger tiếp tục được trao cơ hội ở Arsenal.

    "Tôi hoàn toàn bất lực nếu ông ấy tiếp tục ký một hợp đồng gia hạn khác với CLB và ở lại đây thêm vài năm nữa." HLV người Pháp từng được xem là người 'cứu rỗi' sự nghiệp của Adams khi cầu thủ này chìm đắm trong rượu. Tuy nhiên HLV hiện tại của Granada không được Wenger chọn vào BHL hiện tại Arsenal,' Giáo sư' từng chọn Steve Bould, một đồng đội khác của Adams ở hàng phòng ngự.

     'Mr Arsenal' - Tony Adams chỉ có thời gian ngắn huấn luyện đội trẻ Arsenal, trước khi làm giám đốc thể thao của Chongqing Lifan, CLB chơi bóng tại Chinese Super League. Adams cũng từng có thời gian ngắn huấn luyện Portsmouth, Gabala (CLB ở Azerbaijan), Wycombe Wanderers.

    Sự nghiệp của Tony Adams ở Arsenal:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 14:58 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...