MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Chơi hơn người, Chelsea vẫn bị Leicester níu chân đầy thất vọng

    23:57 Thứ bảy 13/01/2018

    BongDa.com.vn Những tưởng Chelsea sẽ có được 3 điểm dễ dàng trước Bầy cáo thì họ lại vấp phải sự chống trả quyết liệt.

    Với phong độ cực tốt dạo gần đây (9 trận bất bại), giới chuyên môn đã dự đoán Chelsea sẽ "ăn tươi nuốt sống" Bầy cáo tại thánh địa Stamford Bridge. Tuy nhiên, các học trò của ông Claude Puel đã tạo nên một bất ngờ lớn khi mạnh dạn pressing tầm cao và gây ra muôn vàn khó khăn cho đội chủ nhà. 

    Chelsea  - Bóng Đá

     Mahrez chính là cầu thủ chơi năng nổ nhất của Bầy cáo trong đêm nay. 

    Với sự cơ động của Riyad Mahrez, Leicester đã chủ động cầm bóng và tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm ngay trong 15 phút đầu. Jamie Vardy, Shinji Okazaki, Onyinye Ndidi là những người liên tục được trao cơ hội nhưng hoặc họ dứt điểm ra ngoài, hoặc không thể chiến thắng được thủ thành Thibaut Courtois. 

    Dĩ nhiên, Chelsea cũng cố gắng đáp trả. Cesc Fabregas là người chịu khó dứt điểm nhất trong hiệp một. Đáng chú ý nhất là pha sút xa cực kì uy lực ở phút 42. Đáng tiếc, Kasper Schmeichel đã chơi tập trung và dùng những đầu ngón tay để cứu nguy cho Bầy cáo. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Leicester vẫn là đội chơi chủ động hơn. Họ liên tiếp có những tình huống treo bóng cầu âu khiến CĐV Chelsea thót tim. Có điều, khi thế trận đang có vẻ thuận lợi cho đội khách, hậu vệ trái Ben Chilwell bất ngờ nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và Leicester chỉ còn chơi với 10 người từ phút 68. 

    Chelsea  - Bóng Đá

     Với 10 người, Leicester vẫn kiếm về được 1 điểm. 

    Trước đó, Antonio Conte cũng tất tay khi rút Eden Hazard và Cesc Fabregas ra một lượt để thay vào đó bằng Pedro và Willian. Dễ thấy, với lợi thế hơn người, Chelsea đã vực lại được thế trận. Họ kiểm soát bóng đến hơn 70% trong những phút cuối. 

    Tuy nhiên, đến lúc này, Bầy cáo đã không còn ham muốn tấn công. Họ lui toàn bộ các cầu thủ về phần sân nhà và tổ chức kèm người theo khu vực. Chelsea chỉ biết lật bóng từ hai cánh trong một ngày mà Alvaro Morata tiếp tục mất hút

    Phút 90+3, cơ hội mở ra cho The Blues khi đội chủ nhà được hưởng một pha đá phạt trực tiếp ở ngay sát vòng cấm địa. Marcos Alonso bình tĩnh cứa quả bóng về góc xa. Bóng đi đập đất và rơi vào góc rất hiểm, nhưng thủ môn Schmeichel vẫn chơi tập trung. 

    Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Hòa không bàn thắng, Chelsea bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi Man Utd khi khoảng cách của hai đội trên BXH Premier League giờ chỉ là 2 điểm. 

    Chung cuộc: Chelsea 0-0 Leicester

    Đội hình ra sân: 

    Chelsea (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso; Hazard, Morata.

    Leicester (4-4-2): Schmeichel; Amartey, Dragovic, Maguire, Chilwell; Mahrez, James, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.

    Morata từng bùng nổ thế nào trước khi về Chelsea: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 22:50 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...