MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Chelsea và nỗi đau của 'siêu anh hùng'

    12:10 Thứ hai 18/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Alvaro Morata tịt ngòi, Marcos Alonso bị treo giò, Cesar Azpilicueta lộ rõ sự đuối sức... Chelsea sẽ sống sao với mùa Đông năm nay khi đội hình quá mỏng?

    Nhìn vào trận đấu của Chelsea và Southampton cuối tuần rồi, các fan sẽ vô cùng chán ngán khi đoàn quân của Conte trình diễn một lối đá thiếu sáng tạo và vô cùng bế tắc. Họ may mắn mới thắng được 1-0.

    Mất tiền đạo Alvaro Morata, thì từ Eden Harzard, N'Golo Kante, Marcos Alonso, Willian đều bế tắc trong việc tìm đến khung thành đối phương. Dù đối trận cầu ấy đối thủ của họ không phải quá mạnh, cũng chẳng thể hiện quá nhiều tuyệt kỹ chiến thuật nhưng Chelsea đã để lộ quá nhiều điểm yếu cần khắc phục.

    Chelsea và nỗi đau của 'siêu anh hùng' - Bóng Đá

     Những cú dứt điểm đi chệch khung thành rất nhiều khi The Blues gặp Southampton.

    Tiền đạo Alvaro Morata đã không ghi bàn trong ba trận liên tiếp. Công thần Alonso cháy hết mình để ghi bàn quyết định rồi nhận án phạt vắng mặt trong trận đấu tiếp theo với Bournemouth tại tứ kết Carabao Cup. Còn Cesar Azpilicueta, Eden Hazard, N'Golo Kante cày ải liên tục.

    Đội hình của Chelsea quá mỏng để có thể chống chọi lại lịch thi đấu dày đặt tại mùa Đông năm nay. Cụ thể sau Tết dương lịch, Chelsea sẽ gặp Everton, Stoke City, sau đó bước vào Derby London với Arsenal. Những đội bóng ấy hoàn toàn không dễ chơi một chút nào.

    Xa hơn nữa họ sẽ bắt đầu gặp lại cố nhân Barcelona tại khuôn khổ vòng knock-out của Champions Laegue. Và nếu thi đấu tiếp tục với những đôi chân mệt mỏi này thì có lẽ The Blues sẽ thất bại. Chính vì đội hình không có chiều sâu nên một khi các thành viên đuối sức thì The Blues chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân.

    Ví như trận đấu với Southampton vào cuối tuần rồi, Marcos Alonso là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Chelsea. Anh được phong là "công thần", "siêu anh hùng" giải cứu The Blues. Nhưng thật ra, những người còn lại thi đấu bế tắc nên Alonso mới được đưa lên mây xanh như thế.

    Chelsea và nỗi đau của 'siêu anh hùng' - Bóng Đá

     Các trụ cột của Chelsea đã cày ải quá nhiều.

    Cũng phải thôi, một Eden Hazard làm chủ lối chơi xuyên suốt từ trận này sang trận khác. Một Azpilicueta chưa biết đến nghỉ ngơi là gì và Kante từ khi bình phục chấn thương anh cũng cắn răng cày ải liên tục.

    Những trụ cột của The Blues giờ đây bống dưng trở thành "Siêu anh hùng" bất đắc dĩ. Một khi họ chấn thương hoặc bị treo giò thì kể như Chelsea bế tắc trong việc tìm kiếm người thay thế. Bằng chứng thể hiện rõ qua lối đá nhạt nhòa khi thiếu Morata. Khi anh không tìm thấy cảm hứng ghi bàn thì Chelsea thua West Ham, hòa Atletico Madrid và may mắn lắm họ mới thắng được Southampton.

    Một Chelsea không có ai sẵn sàng thế vai khi những trụ cột sa sút thì họ khó lòng vượt qua thời kỳ khắc nghiệt mùa Đông này. Dĩ nhiên không thể trách các cầu thủ trong việc này được. Họ đã làm hết sức và rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng họ cũng chỉ là con người, biết mệt, biết buồn vui nên khó lòng tránh khỏi sự sa sút từ nhiều yếu tố khác nhau.

    Chelsea và nỗi đau của 'siêu anh hùng' - Bóng Đá

    Đây là lúc Conte nên sửa sai.

    Nói đến đây lại nhắc đên sai lầm chuyển nhượng của CLB ở đầu mùa  của HLV người Italia. Chính tay Conte đã "trảm" 17 cầu thủ tại The Blues. Sai lầm thì mãi mãi không thể nào bào chữa được nhưng suy cho cùng nó cũng đã là quá khứ. Có nhắc đi, nhắc lại hoặc trách Conte thì sự thật vẫn không thay dổi được. Chelsea vẫn thiếu chiều sâu và mong manh.

    Đôi khi chúng ta chỉ cần quan tâm đến kết quả hiện tại và chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều đến quá trình làm gì. Bởi kết quả ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho những giải pháp của tương lai. 

    Người chịu trách nhiệm cải thiện tình hình này là Antonio Conte. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ là cơ hội để ông sửa lại những sai lầm chyển nhượng tại mùa Hè vừa qua. Đã đế lúc Conte thể hiện chính sách chuyển nhượng của ông tại thời điẻm này và giải cứu Chelsea ngay lập tức.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...