MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Chelsea 'khổ sở' vì lịch thi đấu EPL 2020/21, Lampard tuyên bố gay gắt

    06:14 Thứ hai 03/08/2020 | 8

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh tỏ ra không hài lòng với quyết định bất ngờ của ban tổ chức.

     

    Timo Werner có buổi tập đầu tiên cùng Chelsea

    Do đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, bóng đã đã chịu ảnh hưởng không ít và các đội bóng cũng lo ngại về việc thiệt hại tài chính. Ngoài ra, hàng loạt giải đấu danh giá như Champions League, Europa League phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ cũng như CĐV.

    Và sau tất cả, những trận cầu hấp dẫn tại cúp C1 cũng như C2 sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 8 này. Với Chelsea, CLB Tây London có chuyến hành quân đến sân của Bayern Munich (9/8). Tuy nhiên, The Blues lại rơi vào tình cảnh khốn đốn vì lịch thi đấu của Premier League.

    Theo thông báo từ ban tổ chức, Ngoại Hạng Anh 2020/21 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/9. Điều đó đồng nghĩa với việc, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có vỏn vẹn 35 ngày để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và trước viễn cảnh này, HLV Frank Lampard đã bày tỏ rõ sự không hài lòng của mình.

    Premier League start date 'too early' for Chelsea - Lampard - Bóng Đá

     "Super Frankie" đang lo ngại về thể lực của các học trò.

    "Các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi để thi đấu đúng với đẳng cấp và chất lượng của giải đấu. Tôi muốn Premier League hãy nghiêm túc xem xét về chuyện này. Hy vọng họ sẽ cho chúng tôi một màn khởi đầu công bằng ở giai đoạn sắp tới.

    Ngay cả trong trường hợp xấu nhất là chúng tôi không vượt qua được Bayern Munich, việc bắt đầu vào ngày 12 vẫn là quá sớm", cựu thuyền trưởng Derby County trả lời phỏng vấn trên BBC. 

    Giang Nam | 05:44 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...