MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Chấm điểm Middlesbrough 1-3 M.U: 'Chàng trai Wembley' hay nhất

    21:43 Chủ nhật 19/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic, Jesse Lingard được HLV Jose Mourinho trao cơ hội và ngay lập tức tỏa sáng.

    Bất chấp chỉ phải gặp một Middlesbrough đang khủng hoảng và đứng trong nhóm cầm đèn đỏ tại vòng 29 Ngoại hạng Anh nhưng Manchester United đã gặp phải vô vàn khó khăn. Rất may cho Quỷ đỏ khi họ có bàn thắng quyết định sau pha bóng lớ ngớ của Victor Valdes tạo điều kiện cho Antonio Valencia ghi bàn.

    Chấm điểm Middlesbrough 1-3 M.U: 'Chàng trai Wembley' hay nhất - Bóng Đá

     

    Hành quân tới sân Riverside Stadium mà không có được sự phục vụ của Paul Pogba (chấn thương), Ander Herrera và Zlatan Ibrahimovic (treo giò), Man Utd vẫn thể hiện được lối đá tấn công rực lửa nhưng đáng tiếc, Marcus Rashford liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

    Chính vì lý do đó, dù thường xuyên có những pha đi bóng nguy hiểm quấy rồi hàng thủ Middlesbrough nhưng Rashford không được đánh giá cao về màn trình diễn ở trận đấu này. Riêng Marouane Fellaini đã thay thế quá tốt vị trí của Paul Pogba và ghi được 1 bàn thắng. Tiền vệ người Bỉ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

    Trong khi đó, Jesse Lingard đã đền đáp niềm tin của HLV Jose Mourinho bằng màn thể hiện quá đỗi tuyệt vời. Không chỉ phối hợp ăn ý với Rashford và Juan Mata, Lingard còn tự ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút xa cực kỳ đẹp mắt. Chẳng ngạc nhiên khi tờ Mirror chấm điểm Lingard cao nhất trận.

    Chấm điểm Middlesbrough 1-3 M.U: 'Chàng trai Wembley' hay nhất - Bóng Đá

     

    Niềm vui của Quỷ đỏ có đôi chút nét gợn, nhất là ở hàng thủ. Chris Smalling một lần nữa khiến các CĐV Man United thót tim với những pha xử lý như một cầu thủ nghiệp dư. Ở bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Middlesbrough, Smalling mắc lỗi phá bóng hụt.

    Sau tình huống kể trên, suýt chút nữa Smalling đã khiến Man United trả giá đắt khi bị tiền đạo đối phương xỏ háng ngon lành nhưng may mà Phil Jones đã bọc lót kịp thời. Không quá khó hiểu khi Smalling bị cho điểm thấp nhất bên phía đội khách.

    Về phía Middlesbrough, hàng công họ thi đấu không quá nổi bật và chỉ vùng lên được những phút cuối do sai lầm của đối thủ hơn là tự tạo ra cơ hội. Vì thế, đa số cầu thủ Middlesbrough đều nhận điểm số trung bình.

    Chấm điểm Middlesbrough 1-3 M.U: 'Chàng trai Wembley' hay nhất - Bóng Đá

     

    Đáng chú ý nhất là trường hợp của Victor Valdes. Thủ thành Tây Ban Nha đã bắt khá tốt từ đầu trận và liên tục từ chối bàn thắng của Marcus Rashford nhưng chính lại dập tắt hy vọng có điểm của Middlesbrouh.

    Cụ thể, khi tỷ số đang là 1-2 và Middlesbrough đang dồn lên ép sân mạnh mẽ thì Valdes lại biếu không cho Quỷ đỏ một bàn thắng khi té trượt chân. Với tình huống này, Valdes đã tạo ra một pha bóng hài hước nhất vòng 29 Ngoại hạng Anh.

    Điểm số cụ thể của 2 đội:

    Middlesbrough: Valdes 6, Gibson 7, Bernando 5, Fabio 6, Barragan 5, Clayton 6, Leadbitter 6, De Roon 6, Negredo 6, Ramirez 7, Downing 6.

    Man Utd: De Gea 6, Valencia 7, Smalling 4, Jones 6, Bailly 7, Young 7, Carrick 7, Fellaini 7, Mata 7, Lingard 8, Rashford 6.5.

    Video trận Middlesbrough 1-3 Man Utd:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:26 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...