Vòng 30 Ngoại hạng Anh chứng kiến Manchester United bị West Brom cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford bất chấp tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Vấn đề của Quỷ đỏ chắc chắn nằm ở hàng công.
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho trút bực dọc lên 4 cầu thủ đá cao nhất gồm Martial, Rashford, Mkhitaryan và Lingard. Ông cho hay: "Chúng tôi có 4 cầu thủ sáng tạo ở phía trên. Tất cả họ cần phải ghi bàn nhưng lại không thể. Họ có tốc độ, di chuyển tốt nhưng không có được sự ổn định cần thiết. Manchester United đánh rơi 2 điểm vì họ."
Quả thực, chẳng có gì để chê Man United ở mặt trận phòng ngự khi họ sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 Ngoại hạng Anh sau Tottenham. Nhưng khâu ghi bàn lại là câu chuyện khác. Theo lẽ đó, Man United có tới 11 trận chỉ giành được 1 điểm ở mùa giải này.
Khi mà West Brom đã có thể gây khó dễ cho thầy trò HLV Jose Mourinho thì thử hỏi các Manucians còn dám hy vọng điều gì ở các vòng đấu tới? Nên nhớ rằng, Man United còn phải đối đầu với cả Everton, Man City hay Chelsea.
Quỷ đỏ có thể hy vọng Arsenal và Manchester City cầm chân nhau nhưng tựu chung lại, đối thủ chính của họ chỉ có thể là Liverpool. Hiện The Kop đang hơn Man United 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận. Tuy nhiên, Liverpool lại có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+27 so với +19).
Chưa dừng lại ở đó, từ giờ cho đến cuối mùa, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không phải đụng độ bất kỳ đối thủ nào đáng gờm. Liverpool đã giải quyết được bài toán mất điểm trước các đối thủ yếu hơn (bằng chứng là 2 chiến thắng liên tiếp trước Burnley và Everton) qua đó, có thể khẳng định, Lữ đoàn đỏ đang nắm trong tay quyền tự quyết số phận.
Với phong độ phập phù hiện tại, khó có thể trông chờ Man United sẽ thi đấu thăng hoa trong phần còn lại của mùa giải. Trận tới, Man United sẽ đụng độ một Everton cực kỳ khó nhằn và nếu không thể cải thiện được vấn đề bàn thắng, đó có thể là dấu chấm hết cho giấc mơ Top 4 của Man United.
Một lần nữa, Man United chỉ có thể tự trách chính mình khi để hòa quá nhiều. Như vậy, tấm vé dự Champions League đang ngày một xa vời hơn bao giờ hết. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Mourinho tập trung cho mục tiêu Europa League và đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè để mang về sân Old Trafford một chân sút thượng hạng.
Video trận Man Utd 0-0 West Brom: