MỚI NHẤT :
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Các CĐV kỳ vọng quá cao, sao Liverpool bất ngờ lên tiếng

    19:58 Thứ bảy 15/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã lên tiếng nhắc nhở Liverpool cần nhìn nhận một cách thực tế về tham vọng của mình, nhất là khi nhìn vào khoảng cách giữa họ Manchester City mùa giải trước.

    Như đã biết ở mùa 2017-18, thầy trò Jurgen Klopp dù đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi không chỉ thăng hoa ở đấu trường quốc nội, họ còn "hô mưa gọi gió" cả tại UEFA Champions League. Trên hành trình tiến vào trận chung kết, Liverpool đã đánh bại The Citizens trong cả hai lượt trận đi và về. Dẫu vậy khi ngày cuối của mùa bóng trôi qua, The Kops vẫn kém nửa xanh thành Manchester tới 25 điểm.

    Thế nhưng mùa bóng năm nay, Liverpool lại đang có một khởi đầu như mơ với cả 4 trận toàn thắng. Ngay lúc này, ho đang bước vào cuộc đại chiến với Tottenham với vị thế của đội bóng dẫn đầu BXH. Tương lai của đội chủ sân Anfield chắc chắn là vô cùng sáng sủa. Thế nhưng mới đây, tiền vệ Georginio Wijnaldum lại lên tiếng "dội gáo nước lạnh" vào người các CĐV Liverpool, đồng thời nhấn mạnh khi sự kỳ vọng của CĐV tăng lên quá cao, họ có thể gây ra cho các cầu thủ những áp lực không cần thiết.

     - Bóng Đá

    Wijnaldum lên tiếng nhắc các CĐV đừng kỳ vọng quá nhiều để tránh tạo những áp lực không cần thiết cho các cầu thủ.

    Trả lời phỏng vấn trên tờ The Telegraph, tiền vệ người Hà Lan phát biểu:

    "Có lẽ NHM đang đặt quá nhiều kỳ vọng ở chúng tôi. Mùa bóng trước, thực tế là chẳng có cuộc đua nào giữa Liverpool và Man City cả. Khi bạn kém đối thủ tới 25 điểm thì đó không được gọi là cạnh tranh."

    "Thế nhưng trên cương vị là một cầu thủ, tôi phải nói rằng mình cảm thấy thực sự lạc quan và hạnh phúc khi nhìn thấy những tên tuổi lớn, như Virgil van Dijk chẳng hạn, bước vào phòng thay đồ. Bởi khi ấy, trong đầu tôi luôn lóe lên suy nghĩ rằng Liverpool có thể làm nên điều gì đó khác biệt với một tập thể chất lượng như hiện tại."

    "Mọi người đang làm mọi thứ có thể. Tất cả các thành viên đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đên với đội bóng. Thế nhưng tôi nghĩ đã đến lúc các CĐV hãy thôi liên tục nhắc về việc chúng ta phải giành được một danh hiệu nào đó."

    "Cùng nhau, hãy làm những gì đúng đắn nhất, thích hợp trong từng thời điểm. Việc đặt tầm nhìn ra quá xa thực sự là một sai lầm lớn."

    2018-19 tiếp tục là một năm mà người ta kỳ vọng Liverpool sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 6 năm của mình khi lần gần nhất họ được hưởng niềm vui vô địch đó là chiếc cúp Liên đoàn mùa bóng 2012. Khi ấy, đội chủ sân Anfield được dẫn dắt bởi HLV Kenny Dalglish.

     - Bóng Đá

    Liverpool dưới bàn tay nhào nặn của Jurgen Klopp đang thi đấu rất thành công dù vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu.

    Mùa giải năm ngoái, sau khi tham vọng giành cú đúp danh hiệu sụp đổ, Liverpool đã quyết định bạo chi trong kỳ chuyển nhượng hè. Và với những "món hàng hot" trên TTCN như thủ thành Alisson Becker chẳng hạn, Wijnaldum cho rằng The Kops đang sở hữu một đội hình rất mạnh:

    "Lý do mọi người kỳ vọng quá nhiều đó là bởi Liverpool đã mang về nhiều bản hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Dù để mất Philippe Coutinho vào tay Barcelona, thế nhưng chúng tôi lại mang về 3-4 cái tên hàng đầu thế giới."

    "Nếu đổi lại là Chelsea hay Arsenal, tôi tin chắc mọi người cũng sẽ nói rằng họ phải thắng, phải giành điểm, phải vô địch. Điều đó không có gì khó hiểu cả."

    "Thế nhưng mọi thứ đều có quá trình của nó. Không biết có ai để ý không, nhưng trước kia chẳng ai nói về chúng tôi như cái cách mà hiện tại các CĐV đang nói cả. Cho đến thời điểm này, mọi người vẫn đang thực hiện rất tốt vai trò của mình, và vì thế cá nhân tôi thấy dù chưa có danh hiệu nào nhưng đội bóng vẫn đang khá thành công."

    "Mùa giải trước Liverpool đã vào tới chung kết Champions League, bởi thế năm nay những gì chúng tôi muốn còn lớn hơn nhiều."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 19:05 15/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...