MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • SỐC! Juve "đi đêm" ngay sau lưng Allegri dù mới đoạt Coppa Italia
  • Quá bất ổn CLB CAHN
  • Miami úp mở khả năng chiêu mộ cựu công thần Real
  • Dáng dấp của kẻ thách thức danh hiệu
  • Inter cần làm gì để xây dựng thương hiệu toàn cầu?
  • Manchester United lấy gì để thuyết phục Ronald Araujo?
  • Bayern đang sở hữu một Modric mới
  • Ngày bình yên hiếm hoi của Ten Hag
  • Các cầu thủ Bayern bị đánh giá thấp mặc dù chiến thắng

    06:47 Thứ năm 17/03/2016

    Bayern Munich đã vượt qua Juventus để tiến vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên thành quả đó đến từ lối chơi hợp lý hơn là sự xuất sắc của các cầu thủ.

    (BongDa.com.vn) – Bayern Munich đã vượt qua Juventus để tiến vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên thành quả đó đến từ lối chơi hợp lý hơn là sự xuất sắc của các cầu thủ.

    Các cầu thủ Bayern bị đánh giá thấp mặc dù chiến thắng
    Nhiều vị trí trong đội hình Bayern đã chơi thất vọng. Ảnh: Internet.
    M
    àn lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra trên sân Arena. Những tưởng Bayern Munich đã bị loại khi bị dẫn trước đến 2-0 trên sân nhà. Tuy nhiên pha ghi bàn ở phút bù giờ của Muller đã giúp Hùm xám giành lại cơ hội và tận dụng nó rất tốt ở hiệp phụ.

    2 bàn thua của Bayern đến từ sự yếu kém của hàng thủ. Đặc biệt là pha phối hợp lóng ngóng giữa hậu vệ Alaba và thủ thành Neuer ngay phút thứ 6 khiến Juve có bàn mở tỉ số. Hậu vệ cánh người Áo cũng chính là cầu thủ bị chấm thấp điểm nhất bên phía đội chủ nhà với 4.5 điểm.

    Không riêng Alaba, các cầu thủ phòng ngự bên phía Bayern đều không được đánh giá cao. Thủ môn Neuer được nhận 5.5 điểm. Trung vệ Benatia, người phải rời sân đầu hiệp 2 chỉ được 5 điểm. Người đá cặp với anh là Kimmich cũng nhận số điểm tương tự. Hậu vệ cánh kỳ cựu Philipp Lahm cũng có số điểm khiêm tốn là 5.5. Tiền vệ phòng ngự Xavi Alonso cũng chỉ được 5 điểm, lão tướng này đã bị thay ra ở phút thứ 60.

    HLV Pep Guardiola trận này đã cho thấy tài thao lược của mình. Cái tên xuất sắc nhất trận đấu là Kingsley Coman (7.5 điểm) là sự thay đổi sáng suốt của ông khi được đưa vào sân thay Xabi Alonso. Thiago Alcantara, cầu thủ được sử dụng chỉ 20 phút cuối của hiệp phụ cũng được chấm 6.5 điểm. Đây là cái tên tạo ra bước ngoặc cho Bayern bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2. Sau đó Coman đã ấn định chiến thắng 4-2 cho Hùm xám.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...