Lúc này, Liverpool chứ không phải Manchester City mới là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này khi họ đã bỏ xa thầy trò Pep Guardiola tới 6 điểm trên BXH. Thành công của The Kop có công rất lớn từ nguồn tiền bất tận của tập đoàn Thể thao Fenway. Thế nhưng theo Jamie Redknapp, sức mạnh tài chính không phải là tất cả:
"Đúng là Klopp đã chi rất nhiều tiền. Trong năm nay, Liverpool đã chi ra hơn 250 triệu bảng để mang về Virgil van Dijk - trung vệ số một Premier League và Alisson Becker - thủ thành số một Brazil cũng như để cải thiện tuyến giữa."
"Thế nhưng thành công chẳng phải thứ mà chỉ cần có tiền là có thể có được. Sau ba mùa giải tổng số tiền United bỏ ra nhiều hơn chúng tôi đến gần 200 triệu bảng, dẫu vậy họ đâu giống một ứng viên vô địch."
"Trent Alexander-Arnold là sản phẩm của học viện, còn Andrew Robertson cũng chỉ được mang về với giá 8 triệu bảng. Xherdan Shaqiri cũng vậy, chỉ 13 triệu cho một bản hợp đồng quá chất lượng từ Stoke City."
"Klopp chẳng những biết cách mang về những cầu thủ giỏi mà còn biết cách khiến họ trở nên hoàn thiện hơn."
"Đến Anfield, Mohamed Salah liền trở thành một siêu tiền đạo có khả năng ghi tới hơn 40 bàn một mùa. Joe Gomez từng bước thay thế Dejan Lovren trở thành trụ cột ở Liverpool cũng như giành được một suất đá chính trong màu áo Tam Sư."
"Cả Alex Oxlade-Chamberlain nữa, nếu không chấn thương thì hẳn cậu ấy cũng sẽ theo ĐT Anh đến Nga ở World Cup vừa qua."
"Thế nhưng đáng chú ý nhất phải kể tới trường hợp của Philippe Coutinho. Đã có không ít người cho rằng chúng tôi sẽ gặp khó sau sự ra đi của cậu ấy. Nhưng không, Liverpool vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Jurgen."