MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Cả châu Âu chờ 'rút tiền' Premier League

    22:41 Thứ hai 05/09/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Nếu so sánh các đội bóng Premier League giống "chiếc máy rút tiền" thì phần còn lại châu Âu đang làm mọi cách để rút lấy những tờ giấy bạc, dù có mệnh giá nhỏ nhất.

    10 triệu USD không phải con số quá lớn với những đội bóng như Arsenal, Manchester United, Chelsea,... Song, đó là cả một gia tài khi trao nó cho Le Havre A.C. Đội bóng Pháp không thể "hóa rồng" nhờ 10 triệu USD, tuy nhiên, đủ giúp họ hướng tới những mục tiêu cao hơn.

    Hè này, Le Havre bỗng nhiên "trúng số". Việc MU kích hoạt bom tấn Paul Pogba từ Juventus đồng nghĩa ngân sách CLB tự động có thêm 3 triệu USD. Theo luật FIFA, tất cả đội bóng có công đào tạo các cầu thủ trẻ đều nhận được một phần nhỏ trong các phi vụ chuyển nhượng, dù cầu thủ đó không còn thuộc biên chế của họ.

    ZZZZZZZZZZZZPremier

     Việc MU mua Paul Pogba giúp CLB Le Havre có 3 triệu USD nhờ luật của FIFA. Ảnh: Internet.

    Trong quá khứ Le Havre  từng nuôi dưỡng Pogba. Nếu Dimitri Payet và Riyad Mahrez cùng nhiều cầu thủ nữa chuyển sang CLB khác với bất kỳ mức giá nào, CLB tý hon nước Pháp lại tiếp tục có thêm tiền từ trên trời rớt xuống. Song, trường hợp của Lys Mousset mới đáng bàn. Bournemouth chi tới 7 triệu USD để sở hữu tiền đạo 20 tuổi chưa có nhiều tiếng tăm ở giải Ligue 2.

    Từ văn phòng, Tanguy tặc lưỡi. Ông không muốn để Mousset ra đi. Song, Tanguy không phải tên khờ. Ông biết sự khác biệt của 10 triệu USD có thể mang đến cho Le Havre  điều gì. Những công trình mới, như văn phòng video, nâng cấp cơ sở hạ tầng sân tập, và nhiều thứ nữa. Sự hào phóng của Bournemouth đang giúp Le Havre thay đổi diện mạo.

    Câu chuyện của Le Havre là điển hình cho thấy cả châu Âu giờ đang bắt tay "rút tiền" từ giải Premier League. Gói bản quyền truyền hình 6,8 tỷ USD cho phép các CLB tại đây thoải mái chi tiêu. MU, Man City, Arsenal thích bom tấn vì ngân sách dồi dào, còn Bournemouth tìm những đội bóng hạng thấp, đơn cử như Le Havre  rồi "hút máu".

    ZZZZZZZZZZZZPremier1

     Lys Mousset, chân sút không được nhiều CLB biết đến, vẫn có giá 7 triệu USD. Ảnh: Internet.

    Nhìn từ thị trường chuyển nhượng hè 2016, HLV Arsene Wenger của Arsenal và Chủ tịch Crystal Palace, ông Steve Parish mô tả những tháng gần đây như "mùa hè kỳ lạ nhất" vì thường phải chứng kiến các CLB châu Âu thi nhau hét giá các mục tiêu được những đội bóng Premier League hướng tới.

    "Ai cũng nghĩ hầu bao của các CLB tại Premier League là vô tận, vì vậy, tất cả đều có thể tìm được một khoản béo bở," Chủ tịch Parish nói với The Times of London. Còn chủ tịch Peter Coates của Stoke City đúc kết đầy thâm thúy, "cả châu Âu đang bắt tay" để chờ tiếng gọi từ các đội bóng thi đấu ở giải cao nhất nước Anh.

    Các CLB châu Âu đa phần chờ giới chủ xứ sương mù gõ cửa. Người Anh hào phóng nhưng không khờ khạo. Đồng tiền chuyển nhượng trong hè 2016 chỉ luân chuyển khắp nước Anh. Đội bóng hạng trên sẽ "rút ruột" đội hạng thấp. Thống kê cho thấy có 435 triệu bảng (578 triệu USD) được thực hiện giữa những CLB tại Premier League và giải hạng thấp.

    ZZZZZZZZZZZZPremier2

     Premier League giờ như cỗ máy rút tiền thu hút phần còn lại của châu Âu. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, số còn lại về các vụ "nhập khẩu" cầu thủ từ các giải Bundesliga (214 triệu USD), La Liga (119 triệu USD), Ligue 1 (161 triệu USD), Serie A (182 triệu USD),... Chiêu mộ các bản hợp đồng nội đảm bảo cho chất lượng và tính rủi ro giảm xuống mức thấp nhất. Mặc cho điều đó, phần còn lại của châu Âu vẫn tỏ ra kiên nhẫn.

    Càng về cuối của kỳ chuyển nhượng, canh bạc trở nên nóng dần. Nhiều đội bóng lớn chịu sức ép mua cầu thủ để tăng cường lực lượng. Bên bán nhân cơ hội này kỳ kèo thêm vài triệu USD. Như Le Havre, 10 triệu USD trở thành con số khổng lồ. Còn nhiều CLB khác, việc bán một cầu thủ cho nước Anh thậm chí có thể giúp họ tồn tại trong vài ba năm.

    Nhiều người cho rằng có một nghệ thuật phóng đại ở đây. Tuy nhiên, điều đó nói lên thực tại rõ ràng. Bóng đá Anh rất giàu và trở thành nguồn trợ cấp dồi dào cho những CLB khác. Theo năm tháng, một hiệu ứng domino xuất hiện, kiểu giống như cá lớn luôn nuốt cá bé. Hàng năm, luôn có những đội đào tạo cầu thủ trẻ chỉ để “ông lớn” hỏi mua.

    Đơn cử như đội bóng Gent của Bỉ, họ từ chối bán hai tài năng trẻ Leon Bailey và Wilfried Ndidi vì chưa tới thời điểm chín mùi. Những mặt hàng này càng để lâu, giá trị sẽ tăng vọt. Giống như rượu vang để lâu thêm phần đậm đà.

    Nguyên Trí | 14:00 05/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...