MỚI NHẤT :
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Blog Juan Mata: Khát khao ngày trở lại sân cỏ

    19:08 Thứ năm 20/04/2017 | 1

    Juan Mata chia sẻ về khát khao được quay lại sân bóng, đồng thời anh cũng lên tiếng chỉ trích những kẻ đã gây ra vụ khủng bố với câu lạc bộ Dortmund trong blog mới nhất của mình.

    Những kỷ lục bất ngờ sau trận MU 2-0 Chelsea: MU có số trận bất bại nhiều nhất tại châu Âu, Hazard không có nổi một pha qua người thành công,... là những thống kê đáng chú ý sau trận thua sấp mặt của Chelsea trước MU.

    Dưới đây là bài dịch blog Mata:

    Chúng tôi bước tới giai đoạn giữa tháng tư với một chiến thắng không thể tuyệt vời hơn. Đó thật sự là một trận đấu đặc biệt, một trận cầu sống còn nên dù có phải ngồi trên khán đài, tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí rực lửa tại sân vận động Old Trafford.

    Chelsea dĩ nhiên là một đối thủ đáng gờm. Họ sở hữu đội hình có chiều sâu nhất giải đấu này, đó chính là lý do tại sao họ có thể đứng vững trên đỉnh nhiều tháng trời.

    Nói để thấy chiến thắng trước này quan trọng thế nào với cả đội. Manchester United đã có một bước chạy đà hoàn hảo cho một tuần đầy sóng gió. Mong rằng, những người anh em của tôi sẽ giữ vững phong độ như trận vừa rồi cho đến tận cùng mùa bóng năm nay.

    Như đã nói, tôi chỉ có thể tới sân Old Trafford để dự khán trận đấu này. Cảm giác phát điên tới mức tôi muốn nhảy luôn xuống sân để xỏ giày thi đấu cùng đội bóng. Nhưng ngặt nỗi chấn thương của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và có lẽ cần tập luyện nhiều hơn nữa mới mong đến ngày trở lại.

     - Bóng Đá

     Juan Mata muốn sớm ngày trở lại sân cỏ.

    Gần đây tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Từ tận đáy lòng, cảm ơn sự cổ vũ của các bạn. Tôi thật sự biết ơn mọi người vì điều đó.

    Còn giờ là lúc tập trung cho trận lượt về tại Europa League với Anderlecht để tiếp tục mơ về chức vô địch giải đấu này.

    Tại Tây Ban Nha, cuộc chiến giành ngôi vô địch hầu như thay đổi quá nhiều. Cả Real Madrid lẫn Barcelona đều giành được chiến thắng riêng cho mình (khoảng cách 3 điểm vẫn tiếp tục được duy trì). Bởi vậy, lúc này mọi con mắt đều đang hướng đến trận Siêu kinh điển diễn ra vào cuối tuần.

    Tôi cũng cần nói thêm về siêu phẩm từ giữa sân của anh bạn "Guaje" Villa (David Villa). Cảm tưởng như dù đứng đâu anh ấy đều sẵn sàng xé toang mảnh lưới của đối thủ. Một bàn thắng đẳng cấp!

    Thật buồn khi phải nhắc tới vụ tai nạn của các cầu thủ Dortmund ngay trước thềm trận đấu với Monaco ở Champions League. Trước hết, tôi muốn gửi một cái ôm thật chặt tới anh bạn ở đội tuyển quốc gia Marc Bartra, người đã phải nhập viện và tất cả những thành viên còn lại của đội bóng.

    Tôi cũng như mọi người, chúng ta không ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ đã đi quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Nhưng chắc chắn những kẻ tồi tệ này sẽ không bao giờ khuất phục được chúng ta.

    Tuần mới vui vẻ. Một cái ôm ấm áp!

    Juan.

    Anh Tú
    Chia sẻ

    Loading...