MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • Juan Mata đến Vissel Kobe: Tiếp nối di sản Tây Ban Nha ở J-League

    11:00 Thứ ba 05/09/2023

    BongDa.com.vn Cựu sao Manchester United sẽ là đại biểu tiếp theo của bóng đá Xứ Bò tót đến đóng góp cho giải VĐQG Nhật Bản.

    Chàng tiền đạo người Hungary, Balint Vecsei có lẽ là một trong những tân binh cảm thấy tủi thân nhất ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, bới ngay trong ngày ra mắt, anh đã lập tức bị lu mờ. Lý do rất dễ hiểu: đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe đã sắp xếp để Vecsei ra mắt cùng với một tân binh của họ, một cầu thủ giản dị nhưng nổi tiếng hơn Vecsei rất nhiều lần. Cầu thủ đó mang tên: Juan Mata.

    Việc cựu sao Chelsea và MU cập bến Xứ sở Mặt trời mọc đã tạo ra rất nhiều bất ngờ cho NHM thế giới, nhưng lại hợp lý về nhiều mặt với danh thủ này. Sân chơi đỉnh cao châu Âu tìm kiếm những cái tên trẻ khoẻ, đang lên, không còn dành cho Mata, trong khi những vụ chuyển nhượng ồn ào tới MLS hay Arab Saudi có lẽ không phù hợp với tính cách của tiền vệ sinh năm 1988.

    Cập bến Vissel Kobe, Mata như bắn một mũi tên trúng hai đích: anh vừa có một môi trường chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh hàng đầu tại châu Á, vừa được hoà mình vào một môi trường Á Đông yên bình, ít thị phi. Anh chắc chắn cũng sẽ được tôn sùng chẳng khác nào một vị thánh bởi NHM Nhật Bản, những người cũng đã dành tình cảm cuồng nhiệt cho những người đồng hương nổi tiếng của Mata từng chơi ở J-League.

    Juan Mata đến Vissel Kobe: Tiếp nối di sản Tây Ban Nha ở J-League - Bóng Đá

    Juan Mata làm lu mờ hoàn toàn Balint Vecsei trong ngày 2 tân binh này ra mắt Vissel Kobe.

    Ngoài những cái tên "hạng B" như Bojan Krkic hay Sergi Samper, 3 ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha là David Villa, Fernando Torres và Andres Iniesta đã để lại dấu ấn ở sân chơi số một Nhật Bản. Giống như Krkic, Samper, bộ đôi cựu cầu thủ Barcelona, David Villa và Iniesta đều từng chơi cho Vissel Kobe.

    "Sát thủ" Villa chỉ chơi 1 giai đoạn ngắn (2019-2020) cho đội chủ sân Misaki Park, ghi 13 bàn sau 28 lần ra sân, trong khi "nhạc trưởng" Iniesta lại là một phần lịch sử của Vissel Kobe. Tuy chưa được thành công như kỳ vọng bởi không thể vô địch J-League, Iniesta với hơn 5 mùa giải cống hiến, đóng góp 21 bàn thắng, 22 kiến tạo, cùng nhiều pha bóng biểu diễn đậm chất nghệ sĩ vẫn để lại một di sản sẽ luôn được NHM địa phương ghi nhớ.

    Giờ đây, di sản ấy sẽ được tiếp nối rất xứng đáng bởi Juan Mata - chỉ không lâu sau màn chia tay đẫm nước mắt của Iniesta. Sở hữu những phẩm chất kỹ thuật thượng thừa không thua kém người đàn anh, Mata hẳn sẽ chẳng quá khó khăn để trở thành biểu tượng Tây Ban Nha tiếp theo ở Kobe nói riêng và Nhật Bản nói chung.

    Juan Mata đến Vissel Kobe: Tiếp nối di sản Tây Ban Nha ở J-League - Bóng Đá

    Juan Mata đang rất được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản của những Iniesta nói riêng và những đồng hương Tây Ban Nha nói chung ở Vissel Kobe.

    Thương vụ Juan Mata đến Vissel Kobe cũng một lần nữa chứng minh thị hiếu rất tinh tế của bóng đá Nhật, trong việc tuyển chọn những ngôi sao dù chỉ đến "dưỡng già" cũng có thể lan toả nhiều giá trị tích cực.

    Có tên tuổi, tài năng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ cho các ngôi sao túc cầu thế giới để đặt chân tới J-League phải là tinh thần cống hiến, khát khao chinh phục còn vẹn nguyên, cùng với thái độ thi đấu, tập luyện chuyên nghiệp để làm gương, truyền cảm hứng cho cầu thủ bản địa.

    Torres, Villa, Iniesta, hay mới nhất là Mata cùng người đồng đội cũ của anh ở Galatasaray, "kẻ chinh phạt" Bafetimbi Gomis,... đều được chiêu mộ với đầy đủ các tiêu chí nói trên đã được đáp ứng. Sự nghiêm túc, kiên trì với định hướng tốt đẹp của giải VĐQG Nhật Bản quả thật rất đáng khâm phục, trong bối cảnh Saudi Pro League đang lũng đoạn chuyển nhượng với phong cách quăng lưới, đánh bắt ngôi sao hàng loạt.

    Juan Mata chưa thể ra mắt ngay trong trận đấu ngày 3 tháng 9 của Vissel Kobe, một ngày rất vui khi đội chủ sân Misaki Park thắng đội khách Kyoto Sanga 2-1 để đánh chiếm ngôi đầu J-League. Hy vọng vị trí dẫn đầu ấy sẽ còn được Mata góp sức giữ vững cho Vissel Kobe, để chinh phục mục tiêu lớn nhất còn dang dở của "người tiền nhiệm" Andres Iniesta.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:30 05/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...