MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Alexis Sanchez đến MU là một giấc mơ hoang đường

    13:50 Thứ sáu 12/01/2018

    Jose Mourinho cần Alexis Sanchez để hoàn thiện và nâng cấp MU. Nhưng thật khó để họ toại nguyện. Vị thế của Quỷ đỏ bây giờ đã khác xưa.

    Kể từ mùa giải trước, ghi bàn vẫn luôn là vấn đề nhức nhối với MU. Mặc dù được bổ sung Romelu Lukaku, song tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều.

    7 trận Premier League gần nhất, các học trò của Jose Mourinho chỉ nổ súng vỏn vẹn 10 lần, tức 1,4 bàn/trận. Điều đáng nói là trong khoảng thời gian này, 104 cú dứt điểm đã được thực hiện. Khi tỷ lệ thành bàn chỉ là 9,4%, có nghĩa họ đã phung phí rất nhiều.

    Alexis Sanchez sẽ là lời giải cho tất cả. Cầu thủ người Chile ghi 31 bàn tại Premier League từ tháng 8/2017 tới nay. Thành tích này có thể cao hơn nữa nếu Sanchez chơi với tâm trạng thoải mái, thay vì bực bội, trong khoảng đầu mùa này.  

     - Bóng Đá

     Alexis Sanchez sẽ là lời giải cho tất cả những khúc mắc của MU.

    Trong trường hợp không ghi bàn, anh ta vẫn tác động mạnh tới kết quả bằng cách kiến tạo cho đồng đội. 13 đường chuyền thành bàn cùng 129 cơ hội tạo ra trong thời gian kể trên là vô cùng ấn tượng.

    Tới MU, Sanchez có thể xuất phát bên hành lang trái hoặc phải, sau đó thâm nhập vào trung lộ. Sức mạnh, kỹ thuật và khả năng dứt điểm của anh đều hơn hẳn Juan Mata, Anthony Martial và Marcus Rashford. Trên hết, ngôi sao người Chile thuộc mẫu cầu thủ mang đến ma thuật và xoay chuyển thế trận trong khoảnh khắc.

    Rõ ràng MU cần Sanchez hơn là Man City. Với The Citizens, Sanchez chỉ như quả dâu tây trang hoàng thêm vẻ rực rỡ cho chiếc bánh gato. Còn với Quỷ đỏ, anh ta là bột mỳ, là kem phủ, cũng có thể là trứng, những yếu tố không thể thiếu để cho ra lò chiếc bánh hoàn hảo.

     - Bóng Đá

     So với các cầu thủ MU trong mùa này, Sanchez tạo ra nhiều cơ hội hơn, đi bóng chỉ kém một chút so với Martial.

    Vấn đề bây giờ là MU có thể thuyết phục được Sanchez và Arsenal hay không? Tiền họ rất sẵn. Thậm chí, vì tính chất thiết yếu của miếng ghép này, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng chi nhiều hơn Man City.

    Thay vì 20, MU dự kiến trả Arsenal 35 triệu bảng. Để cuộc thương thảo dễ dàng hơn, họ cũng bật đèn xanh để Henrikh Mkhitaryan chuyển tới Emirates như một phần thương vụ. Tiếp đến, là đội bóng từng trả 370.000 bảng/tuần cho Zlatan Ibrahimovic, 300.000 cho Wayne Rooney và hiện tại là 290.000 cho Paul Pogba, MU không khó khăn gì để biến Sanchez thành cầu thủ có thu nhập cao nhất Premier League.

    Ngặt nỗi, tiền có ít tiếng nói trong thương vụ này. Chưa nói đến việc Sanchez khó tương thích với phong cách thực dụng của Mourinho và chỉ thích tái hợp với Guardiola, đứng trên phương diện của mình, Arsenal không muốn để ngôi sao của mình tới MU.

     - Bóng Đá

     Theo quan điểm của Wenger, MU hiện là đối thủ trực tiếp của Arsenal, vì vậy không thể giúp họ tăng cường lực lượng bằng việc bán Sanchez. 

    Lý do là bây giờ, MU là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ chứ không phải Man City, vốn quá mạnh và đã mất hút về phía cuối chân trời trong cuộc đua vô địch. Nó cũng giống như cách đây 6 năm khi Wenger quyết định để Van Persie tới Old Trafford.

    Khi ấy, Giáo sư cũng nhận định khó có thể đua tranh với đội quân được dẫn dắt bởi Sir Alex. Vì vậy để tiền đạo người Hà Lan tới MU là hợp lý, dù có thể nhận được số tiền ít hơn. Ông cố gắng tránh viễn cảnh tăng cường lực lượng cho Man City, một thế lực đang vươn lên mạnh mẽ.

    Thêm nữa, Wenger cũng chẳng ưa gì Mourinho, kẻ đặt cho ông biệt danh “chuyên gia thất bại” và sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo ông nếu có cơ hội. Điều này tương tự chuyện Wenger ghét Man City mấy năm trước, khi đội bóng này liên tục cướp của ông những cầu thủ ngôi sao.

    Mourinho muốn tìm kiếm nguyên liệu để hoàn tất chiếc bánh ngọt, xin mời đi nơi khác. 

    Kể từ năm 2014 tới nay, Sanchez đã tham gia vào 85 bàn thắng tại Premier League (60 bàn + 25 kiến tạo), nhiều thứ 3 giải đấu, chỉ ít hơn Harry Kane (106) và Sergio Aguero (100). Anh cũng là cầu thủ đi bóng tốt thứ 3 tại xứ sương mù trong thời gian này, với 364 lần thành công, sau Eden Hazard (494) và Wilfried Zaha (426).   

    Thanh Đình | 13:24 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...