MỚI NHẤT :
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • 5 điểm nhấn Man City 2-1 Burnley: Thẻ đỏ của Fernandinho suýt báo hại Man City

    01:02 Thứ ba 03/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù rơi vào thế mất người từ rất sớm, nhưng các học trò của Pep Guardiola đã biết cách vượt khó và kiếm được 3 điểm trọn vẹn.

    1. Toan tính của Pep bị đảo lộn

    1

     Fernandinho bị trút quyền thi đấu vì một pha "cắt kéo" thô bạo. 

    Trước một đối thủ dưới cơ như Burnley, Pep Guardiola đã tung ra sân rất nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Fernandinho đã phá hỏng tất cả. Bị đẩy vào thế mất người, trong khi buộc phải giành chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với Chelsea, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tung ngay vào sân hai trụ cột David Silva và Sergio Aguero. Tuy ca khúc khải hoàn, nhưng giải Ngoại hạng sắp tới sẽ có lịch thi đấu dày đặc, Pep xoay phải tua thế nào đây?

    2. Fernandinho cần tỉnh hơn

    Khi Man City đang áp đảo hoàn toàn Burnley, cầu thủ người Brazil đã tự làm khó cho đội nhà bằng một pha vào bóng rất đáng trách. Anh không phải là một cầu thủ chơi rắn nhưng đôi lúc quá nhiệt tình theo bóng lại làm mọi thứ tệ đi. 

    Với tình huống "cắt kéo" thô bạo này, rất có thể Fernandinho sẽ bị cấm thi đấu đến ba trận. Đương nhiên, Pep không hề vui dù đội bóng của ông có được chiến thắng. 

    3. Aguero quá đẳng cấp

    9

     Aguero nâng tỉ số lên 2-0. 

    Suốt hiệp một, dù đủ người hay thiếu người, Man City cũng chỉ tạo được áp lực vừa đủ để Burnley không dám tấn công. Các tình huống nguy hiểm xuất phát từ những chân sút áo xanh là không nhiều. 

    Tuy nhiên, kể từ khi tiền đạo người Argentina được tung vào sân, Burnley thua liền hai bàn. Trong đó, Aguero đã khẳng định đẳng cấp bằng một bàn thắng cực khó ở phút 61. Ở góc sút rất hẹp, anh sút bóng vượt qua tầm của thủ thành Heaton, đánh bại luôn hai hậu vệ đang lót trên vạch vôi. 

    4. Clichy tỏa sáng bất ngờ

    Trong lần hiếm hoi được ra sân, hậu vệ người Pháp đã ghi điểm bằng một bàn thắng cực kì quan trọng. Pha lắc người rồi tung cú sút chìm bằng chân phải - chân không thuận của Clichy đã làm sững sờ toàn bộ hàng phòng ngự đội khách. 

    Với quá nhiều cái bóng áo đà ở trước vòng cấm, thủ môn Heaton đã không thể làm chủ được tình hình, anh đổ người hơi chậm và thế là đủ để Man City có pha lập công phá vỡ thế bế tắc. 

    5. Điểm 10 cho Pep

    Dù muốn dù không, ta phải đồng ý rằng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đọc trận đấu rất giỏi. Trong thế mất người, ông đã có những điều chỉnh hợp lí giúp đội nhà giữ vững thế trận. Aguero và Silva vào sân từ đầu hiệp hai và đều chơi rất tốt. Riêng, tiền đạo người Argentina đã đóng góp một bàn thắng. Còn khi đội chủ sân Etihad cần bảo toàn tỉ số 2-1, họ cũng phòng ngự khá ổn. 

    Diễn biến chính của trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 00:55 03/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...