1. Arsenal không còn bạc nhược
Dù kết quả giữa hai trận đấu ở Premier League và Chung kết League Cup giống như nhưng chí ít Arsenal không chơi bạc nhược trên sân nhà của mình. Trong những phút đầu, họ đã đá đôi công sòng phẳng với đối thủ. Chỉ đáng tiếc, những cú sút của Aaron Ramsey, Granit Xhaka đều không mang lại những bàn thắng. Arsenal cần hơn tinh thần chiến đấu như thế này trước các đội bóng lớn bởi khán giả đến sân sẽ rất thất vọng nếu đội nhà cứ co mình chịu trận.
2. Man City nhỉnh hơn Arsenal mọi phương diện
Trong bối cảnh Pháo thủ đang chơi hay, Man City lại có bàn thắng. Bernando Silva với cái lòng trong chân trái đã đưa trái bóng vào góc cao, hạ gục Petr Cech. Sau đó, họ có thêm hai bàn thắng nữa từ một pha đập nhả và một tình huống phản công. Nghĩa là, Man City có thể tìm thấy bàn thắng ở rất nhiều cách.
Tính ra, cả Man City và Arsenal đều tung ra 7 cú sút khi kết thúc hiệp một, 4 trong số trúng đích, chỉ khác đội khách có 3 bàn thắng, còn Pháo thủ thì không.
3. Aubameyang hỏng phạt đền
Sau giờ nghỉ giải lao, Man City bất ngờ đá chậm và nhường thế trận cho đoàn quân áo đỏ. Henrikh Mkhitaryan đã nhen nhóm hi vọng về trận đấu có điểm cho Arsenal khi kiếm về được một quả phạt đền ở phút 52.
Đáng tiếc, ở khoảng cách 11 mét, tân binh đắt giá của Pháo thủ lại không thể chiến thắng được thủ thành Ederson.
4. Wenger bất lực với Sane
Với một bàn thắng và một kiến tạo, đây xứng đáng là "Cầu thủ hay nhất trận" khi hồi còi mãn cuộc được cất lên. Tốc độ của Sane là thứ vũ khí cực kì lợi hại của Man City. Anh mang đến cho Pep Guardiola tốc độ và cả sự tinh quái bên hành lang cánh trái. Sau vòng 28, Sane đã có được 11 pha kiến tạo, chỉ thua mỗi người đồng đội Kevin De Bruyne (14 lần).
Biết rõ đối phương mạnh là thế, Arsene Wenger vẫn không tìm ra được cách hóa giải. Sơ đồ 4-2-3-1 của Giáo sư vô tình tạo ra những khoảng trống mênh mông ở hai bên cánh để các cầu thủ Man City chồng biên. Là do thiếu vắng nhân sự (Nacho Monreal), hay do Giáo sư đã lỗi thời?
5. Sân Emirates đượm buồn
Trong một ngày thời tiết diễn tiến rất xấu, số lượng CĐV đến sân Emirates đã sụp giảm đi thấy rõ. Ống kính truyền hình cho thấy hàng ghế trống còn khá nhiều ngay ở đầu hiệp một. Thậm chí, sau khi Arsenal thua 3 bàn trong 33 phút, một số người không còn kiên nhẫn và đã bỏ về. CĐV Man City có lí khi bảo sân Emirates đêm qua như sân nhà của họ vậy!
Xem lại trận thua ở League Cup của Arsenal: