MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • 5 cầu thủ tệ nhất vòng 8 Premier League: Đại diện Man Utd không phải Fred

    06:00 Thứ ba 08/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua 5 cầu thủ đã có màn trình diễn đáng quên ở vòng 8 Premier League.

    Seamus Coleman (Everton)

    Sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao nhưng Everton lại có khởi đầu thất vọng mùa này. Họ hiện tại đang trải qua 4 trận thua liên tiếp và đứng thứ 18 trên BXH, vị trí sẽ xuống chơi ở Championship mùa sau.

    Vòng này, Everton phải nhận trận thua trên sân của Burnley với lỗi rất lớn thuộc về thủ quân Seamus Coleman. Theo đó, với 2 thẻ vàng ở các phút 43 và 56, hậu vệ phải này đã bị truất quyền thi đấu và đẩy Everton vào cảnh thiếu người. 16 phút sau khi Coleman rời sân, Burnley có bàn thắng duy nhất ấn định kết cục trận đấu.

    Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

    Khoảnh khắc Lloris ôm tay đau đớn và rời sân trên cáng cứu thương khi trận đấu chưa đi đến phút thứ 10 khiến nhiều người cảm thấy đau xót cho anh. Dù vậy, cần phải rõ ràng rằng, thủ thành người Pháp chính là tác nhân to lớn trong thất bại của Gà trống trước Brighton.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 8 Premier League - Bóng Đá

     Lloris bắt bóng lỗi dẫn đến bàn thua.

    Anh đã có pha xử lý lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên trước khi rời sân vì chấn thương. Bàn thua này đã đánh mạnh vào tâm lý của một Tottenham vừa trải qua chuỗi trận tệ hại cùng thất bại 2-7 trước Bayern. Kết quả, Gà trống đã không thể gượng dậy.

    Nicolas Otamendi (Man City)

    Những màn trình diễn vừa qua cho thấy lý do tại sao cầu thủ Argentina không còn là lựa chọn chính thức cho hai vị trí trung vệ mùa này. Trận thua trước Norwich, Otamendi là người để mất bóng dẫn đến bàn thắng thứ 3 của Chim Hoàng Yến.

    Vòng đấu vừa qua, Otamendi đã có pha tắc bóng 'vô trách nhiệm' để Raul Jimenez vượt qua và kiến tạo cho Adama Traore mở tỉ số. Nếu Otamendi cứ chơi như thế này, Man City sẽ còn gặp họa.

    Daniel James (Manchester United)

    Quỷ đỏ tiếp tục nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở Premier League và rơi xuống hạng 12. Sau 90 phút tại St. James Park, Fred bị chỉ trích nhiều nhất với pha xử lý lỗi khi không thể nhận đường chuyền đơn giản ở phút 82. Dù vậy, thống kê nói lên rằng, Fred không phải là cầu thủ tệ nhất trận này.

    5 cầu thủ tệ nhất vòng 8 Premier League - Bóng Đá

     Fred chưa phải là cầu thủ tệ nhất của Man United trận Newcastle.

    Theo đó, Daniel James mới thật sự là điểm đen lớn nhất của Man United. Chơi trọn 90 phút nhưng James chỉ 13 lần chuyền bóng chính xác. Anh thất bại ở cả 3 quả tạt và bị đối thủ vượt qua 4 lần. Đáng chú ý, James là cầu thủ đầu tiên bị Jetro Willems loại bỏ trước khi kiến tạo cho Matthew Longstaff ghi bàn.

    Về phần Fred, tiền vệ Brazil sở hữu tỉ lệ chuyền bóng thành công 88%, chuyền dài chính xác 7 lần và có 2 pha cắt bóng.

    Jan Bednarek (Southampton)

    Southampton tiếp tục phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp ở Premier League khi thất bại 1-4 trước Chelsea. Trận đấu chứng kiến màn trình diễn thảm họa của trung vệ Jan Bednarek. Anh là người có pha đánh đầu lỗi giúp Chelsea có bóng trên phần sân Southampton, tổ chức tấn công nhanh trước khi Mason Mount ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

    Ở bàn thua thứ 4, chính Bednarek để Pulisic vượt qua và kiến tạo cho Batshuayi ghi bàn.

    Video: Otamendi vô-lê tung lưới Man United

    Thành Đạt | 05:45 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...