Sau thất bại kinh hoàng 2-7 trước Bayern ở Champions League, Tottenham có chuyến hành quân đến sân Brighton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Phút thứ 3, tai họa sớm đến với Gà trống. Từ một đường treo bóng của cầu thủ Brighton, thủ thành Hugo Lloris bật cao bắt bóng. Tuy nhiên, bước lùi của anh có thiên hướng đi qua vạch vôi, Lloris buộc phải thả bóng, ngay lập tức Neal Maupay băng vào đánh đầu mở tỉ số. Còn Lloris, cú tiếp đất của anh đã khiến khuỷu tay trái bị trật. Thủ quân Tottenham ôm tay đau đớn. Ngay lập tức các nhân viên y tế được đưa vào sân. Sau khoảng thời gian xử lý, Lloris chính thức được cáng ra sân ở phút thứ 8. Anh nhường lại vị trí cho Paulo Gazzaniga và băng thủ quân cho Harry Kane. Đến phút 32, Gazzaniga cũng tiếp bước 'đàn anh' Lloris vào lưới nhặt bóng. Aaron Connolly đánh gót điệu nghệ sau đường căng ngang của đồng đội. Thủ thành Argentina xuất sắc cản phá nhưng đành bất lực ở pha sút bồi sau đó. Hiệp hai, Tottenham cố gắng tìm bàn gỡ hòa, nhưng thủ thành Matthew Ryan đã chơi xuất sắc. Mải mê tấn công, Tottenham nhận bàn thua thứ 3 ở phút 65. Người ghi bàn vẫn là Aaron Connolly. Những phút còn lại, Tottenham cũng không thể làm rung mành lưới Brighton. Họ bất lực nhân trận thua 0-3 trước CLB chỉ xếp hạng 16 trước khi bước vào vòng 8. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên của Gà trống. Video: Những pha cản phá xuất sắc của Lloris Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 20:45 05/10/2019