MỚI NHẤT :
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • 3 điều rút ra sau vòng 21 Premier League: Đừng đùa với Man City, Đã đến lúc dè chừng MU

    09:57 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau vòng 21 đầy kịch tính của Ngoại hạng Anh.

    1. Đừng đùa với Man City

    Manchester City trải qua vòng 21 Premier League với tâm thế vô cùng căng thẳng. Đội nhà chỉ vừa trở lại với chiến thắng trước Southampton thì đã phải đối đầu với đối thủ sừng sỏ Liverpool. Ai cũng hiểu, so với The Kop, đoàn quân áo xanh chẳng khác nào bị dồn vào thế chân tường. Nếu thua, thậm chí một kết quả hòa, thầy trò Pep cũng gần như nói tạm biệt chức vô địch.

    3 điều rút ra sau vòng 21 Premier League: - Bóng Đá

    Man City vẫn đẳng cấp.

    Dù được chơi trên sân nhà Etihad, tuy nhiên chẳng có gì đảm bảo cho Man City khi Liver đang có phong độ quá hủy diệt. Thế nhưng, cuối cùng, đại diện thành Manchester cũng chứng tỏ được bản lĩnh 'nhà vua'. Nhìn các thông số, họ không quá nổi trội hay kiểm soát đối phương. Chưa kể, CLB cũng để đoàn quân áo đỏ gỡ hòa ở hiệp 2. 

    Song, điều quan trọng, trong tình thế khó khăn, Pep cùng các học trò đã xoay sở tốt hơn. Sane đã có bàn thắng quá xuất sắc để đem chiến thắng về cho đội nhà. Mà đúng hơn, tất cả các ngôi sao Man City đều thể hiện bộ mặt kiên cường, tuyệt vời. Đã có rất nhiều nghi ngờ hướng về CLB khi họ liên tục thất bại. Dẫu vậy, đẳng cấp là thuộc về mãi mãi và đại diện thành Manchester đã bộc lộ điều đó trong trận cầu lớn với Liverpool.

    2. Hãy dè chừng MU

    Manchester United của Solskjaer đã có 4 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Đây thật sự là một cú hích với "Quỷ đỏ" sau thời gian ngụp lặn trong khủng hoảng, thất bại. Hơn cả kết quả, tinh thần đã thể hiện, hiện tại MU đã áp sát top 4 Premier League. 

    3 điều rút ra sau vòng 21 Premier League: - Bóng Đá

    MU đang trở lại.

    Đoàn quân áo đang chỉ còn thua Arsenal 3 điểm và Chelsea, CLB đứng thứ 4, 6 điểm. Mùa giải chỉ mới đi qua hơn 1/2 chặng đường, thầy trò Solskjaer hoàn toàn có thể nghĩ đến màn lội ngược dòng vào tháng 5. Nếu 1, 2 trận thì vẫn còn nghi ngờ về màn trình diễn của MU. Song, với những gì đang thay đổi từ lối đá, cho tới con người, MU giờ chính là đối thủ mà các cả Premier League phải dè chừng.

    3. Liverpool có thụt lùi?

    Liverpool chính là cái tên làm mưa làm gió giải đấu suốt thời gian qua khi thể hiện bộ mặt xuất sắc trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Đội nhà kết thúc lượt đi với tư cách vô địch và không để thua bất cứ trận đấu nào. Chưa kể, họ còn hơn đối thủ Man City 7 điểm trên đường tới ngôi vương.

    Đả bại Arsenal trước chuyến hành quân đến Etihad, The Kop cho thấy đội bóng vô cùng tự tin. Chỉ cần thêm 1 trận thắng, đoàn quân áo đỏ gần như chạm tay vào chiếc cúp Ngoại hạng vào cuối mùa. Tiếc thay, bản lĩnh của "nhà vua" Man City đã kéo thầy trò Klopp trở lại mặt đất sau chuỗi 20 trận bất bại.

    Liverpool không dở, họ thi đấu ngang cơ, sòng phẳng với đối phương. CLB cũng chẳng thua vì không đẳng cấp mà vì Man xanh đã làm tất cả tốt hơn. 1 thất bại, họ vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Song, rõ ràng, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các cầu thủ.

    Đừng quên rằng, đại diện thành Manchester từng thua trận đầu tiên trước Chelsea và sau đó đội bóng liên tục trượt dài trong 1 tháng. The Kop hiện ở trong hoàn cảnh tương tự và không loại trừ khả năng họ sẽ vấp phải khó khăn, thậm chi thụt lùi trong thời gian tới.

    Bạch Băng
    Chia sẻ

    Loading...