MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • 3 điều rút ra sau trận Liverpool vs MU: Thôi rồi 'Quỷ đỏ', Mou còn chờ gì ở Lukaku?

    15:29 Thứ hai 17/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau chiến thắng của Liverpool trước Manchester United.

    1. MU còn chờ gì ở Lukaku?

    Có lẽ cũng được một thời gian từ khi người Manchester United mất kiên nhẫn với Lukaku. Không ít cổ động viên lẫn danh thủ bất mãn và không muốn Mourinho tiếp tục tin tưởng ngôi sao người Bỉ trên hàng công. Thế nhưng, sau vài trận được nghỉ ngơi, tiền đạo số 9 vẫn là lựa chọn hàng đầu với "Người đặc biệt".

    3 điều rút ra sau trận Liverpool vs MU: - Bóng Đá

    Lukaku quá tệ.

    Và những gì Lukaku thể hiện được chỉ là 1 bàn thắng sau 8 tháng không thể lập công tại Old Trafford. Trong trận đấu quan trọng về cả mặt điểm số và danh dự với Liverpool, chân sút 25 tuổi được ra sân trong đội hình chính. Một lần nữa, anh khiến đội nhà ngao ngán.

    Cả trận đấu, Lukaku không tung ra được bất cứ cú sút nào, tệ hơn cả hậu vệ The Kop. Ngôi sao người Bỉ có chịu khó di chuyển nhưng việc quá chậm chạp và xử lý bóng vụng về, anh chẳng tạo nên khác biệt nào. Ở phút 74, Lingard đi bóng từ giữa sân, chuyền bóng cho tuyển thủ số 9 trong vòng cấm. Thay vì đi bóng qua người và sút, tiền đạo 25 tuổi chuyền lại cho đồng đội.

    Quá tệ là những gì có thể mô tả về Lukaku trước ông lớn Liverpool. 6.2 điểm, thấp nhất bên phía MU là xứng đáng với cựu sao Everton. Không chỉ trước The Kop, mà với các đội bóng trong top 6, tuyển thủ người Bỉ đều thi đấu tệ và chẳng có bất cứ bàn thắng nào. Và thật không thể hiểu, Mourinho còn chờ gì ở Lukaku?

    2. Fabinho không phải "bom xịt"?

    1 thời gian dài, Fabinho trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới ở Anfield. Tiếc là, thay vì những lời ca tụng, ngôi sao người Brazil được đồn đoán sẽ trở thành "bom xịt" dưới triều đại của Jurgen Klopp. Thậm chí, theo nhiều nguồn tin, tuyển thủ xứ samba sẽ sớm rời Liverpool vì cuộc sống nghẹt thở.

    3 điều rút ra sau trận Liverpool vs MU: - Bóng Đá

    Fabinho ngày càng hay.

    Thế nhưng, hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, Fabinho giờ là cầu thủ quan trọng trong đội hình The Kop. Việc nhà cầm quân người Đức cố gắng tạo cơ hội cho tiền vệ số 3 giúp anh thi đấu khởi sắc và dần quen, ăn ý với đồng đội. Mỗi lần ra sân dù chính thức hay dự bị, ngôi sao 25 tuổi đều lại dấu ấn. 

    Đêm 16/12, trước Manchester United, màn trình diễn của Fabinho là vô cùng xuất sắc. Tuyển thủ Nam Mỹ thi đấu linh hoạt, chịu khó di chuyển và luôn có những tình huống tạo đột biến. Ngôi sao số 3 chính là người kiến tạo để Mane mở tỷ số cho đội nhà.

    Cả trận, không chỉ cầm trịch tuyến giữa tốt, anh còn tích cực sút xa. Thống kê chỉ ra, Fabinho có tận 5 cú sút, nhiều hơn cả Mane và Salah, chỉ kém mỗi Firmino. Nếu tiếp tục thi đấu thế này, tuyển thủ người Brazil sớm sẽ trở thành con bài chiến lược cho cuộc đua vô địch của Klopp.

    3. Thôi rồi MU!

    Dù có thế đoán được ít nhiều sức mạnh Liverpool sẽ sớm đè bẹp MU, tuy nhiên, cổ động viên vẫn hy vọng đội bóng sẽ tạo bất ngờ trước đối thủ. Ở những phút đầu, đoàn quân Mourinho thi đấu không phải tệ, các cầu thủ phòng ngự và biết cách khắc chế những pha phản công của The Kop. Dưới sức ép ở Anfield và thầy trò Klopp, đại diện thành Manchester vẫn đứng vững khi giữ tỷ số hòa 1-1 đến hết hiệp 1. 

    3 điều rút ra sau trận Liverpool vs MU: - Bóng Đá

    MU không còn gì bào chữa cho màn trình diễn tệ hại.

    Hiệp 2, mọi thứ vẫn ổn với Man United cho tới khi Shaqiri vào sân. Khác biệt được tạo ra từ cách thay người giữa Klopp và Mourinho. Fellaini vào sân không gây được nhiều đột biến nhưng Shaqiri lại thi đấu bùng nổ và tạo được đột biến. 2 bàn thắng ở phút 73, 80 cho Liver thể hiện đẳng cấp từ con người cho tới tư duy của đội bóng. 

    Thêm vào đó, hàng công thiếu hiệu quả cũng khiến MU trả giá. Suốt 90 phút, đoàn quân Mourinho chỉ tung 6 cú sút và kém xa đội bạn là 36 cú sút. Như vậy, với thất bại 3-1 trước Liver, "Quỷ đỏ thành Manchester" không thắng được bất cứ CLB nào trong nhóm "Big six" giai đoạn lượt đi, một thành tích tệ với danh xưng ông lớn Ngoại hạng Anh.

    Bạch Băng | 15:28 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...