MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • U23 Việt Nam về V-League: Không có chỗ cho ảo tưởng

    07:15 Thứ sáu 09/03/2018

    Đương nhiên, chiến tích lịch sử giành được ở VCK U23 châu Á cách đây chưa lâu đã đưa các cầu thủ U23 Việt Nam lên cao, được kỳ vọng hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ này, họ phải đối đầu với một cuộc chiến quen thuộc nhưng lại khó hơn thường lệ: V-League mùa giải 2018...

    Từ lựa chọn của CLB Hà Nội

    Ít ngày trước khi các trận đấu ở V-League mùa giải 2018 khởi tranh, CLB Hà Nội đã điền tên Hoàng Vũ Samson vào danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải tới đây một cách khá bất ngờ.

    Sự trở lại của Hoàng Vũ Samson bằng hợp đồng cho mượn từ CLB Buriram (Thái Lan) là hoàn toàn hợp lý đối với CLB Hà Nội trong thời điểm hiện tại, khi một số trụ cột ngoại binh mùa trước kết thúc hợp đồng như Gonzalo.

    U23 Việt Nam về V-League: Không có chỗ cho ảo tưởng - Bóng Đá

     Samson (áo trắng) đã trở lại CLB Hà Nội theo một hợp đồng cho mượn.

    Đội bóng Thủ đô cần một khẩu đại pháo hạng nặng nhằm tiếp tục duy trì mục tiêu vô địch V-League, chính bởi thế người cũ Hoàng Vũ Samson đã được chọn là lý do khá bình thường, nhưng cũng là một điều rất đáng phải nghĩ.

    Thực sự mà nói, vào lúc này CLB Hà Nội vẫn đang là cái tên đáng gờm nhất ở V-League khi có dàn nội binh chất lượng cao với nhiều tuyển thủ như Văn Quyết, Thành Lương... cũng như có khá đông các cầu thủ trẻ đã khẳng định tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy hay mới nhất là Đình Trọng ở màu áo U23 Việt Nam. 

    U23 Việt Nam về V-League: Không có chỗ cho ảo tưởng - Bóng Đá

     để thấy rõ ràng rằng, dù đã khẳng định được tài năng như Quang Hải, Văn Hậu vẫn chưa được đội nhà đặt quá nặng trách nhiệm lên đôi vai khi tuổi đời còn trẻ.

    Nội binh ổn, tài năng nhưng không có nghĩa là đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác để buộc lòng đội bóng Thủ đô phải vời lại Samson nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công.

    Và điều này càng cho thấy, dù đặt niềm tin vào lớp trẻ thật nhưng để đạt mục tiêu cao ở V-League rõ ràng CLB Hà Nội vẫn để Quang Hải, Văn Hậu... dễ thở hơn thay vì đặt áp lực lên đôi vai của họ.

    cho đến những ngôi sao U23 Việt Nam khác

    Từ câu chuyện của CLB Hà Nội – đội bóng sở hữu rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trở về sau chiến tích lịch sử ở Trung Quốc đã cho thấy niềm tin vào các học trò trẻ của HLV Park Hang Seo chưa phải đã ở mức độ cao nhất.

    Ngoại trừ CLB HAGL, vốn dĩ đặt trong tình thế không phải dư dật về tài chính đôi ba mùa giải gần đây và buộc sử dụng những cầu thủ “cây nhà lá vườn” ra thì phần lớn các đội bóng còn lại đều muốn các cầu thủ trẻ trưởng thành một cách chậm mà chắc. 

    U23 Việt Nam về V-League: Không có chỗ cho ảo tưởng - Bóng Đá

     và chắc chắn với nhiều CLB khác cũng như thế, khi V-League là một sân chơi khác về đẳng cấp, sự khốc liệt...

    Không thể đốt cháy giai đoạn, bởi nếu so về tài năng Quang Hải không hề thua kém Công Phượng hay các đồng đội khác đến từ CLB HAGL. Nhưng sử dụng Hải “con” theo cách nhiều nhất, liên tục nhất có thể rõ ràng không là điều đội bóng Thủ đô muốn như đã thấy đôi ba mùa giải qua.

    Quang Hải, Văn Hậu hay cả Duy Mạnh, Đức Huy vẫn được trao niềm tin nhưng có khác không “ép phải chín”. Và điều này chắc chắn sẽ được các đội bóng có những ngôi sao U23 Việt Nam khác (ngoài HAGL) sử dụng, học theo như Bùi Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Đức... ở Thanh Hoá hay SLNA.

    Tất cả đều được kỳ vọng, nhưng người hâm mộ cũng cần phải nhớ V-League là một sân chơi có đẳng cấp khác, khốc liệt và kéo dài hơn thay vì chỉ vài trận cần đạt điểm rơi phong độ, thể lực là đủ như VCK U23 châu Á đã thấy.

    Các cầu thủ U23 Việt Nam cần thêm thời gian để học, để trải nghiệm trước khi trưởng thành trong tương lai. Và bởi vậy, nếu như đến sân nhưng các ngôi sao trong lòng mình ngồi dự bị, hay không được đăng ký cũng đừng có buồn... Bởi thật ra, đôi khi dự bị cũng có cái hay của nó, vậy nên cứ từ từ mà kỳ vọng.

    Mai Anh | 05:04 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...