Manchester United đã giành chiến thắng 3-1 trước Middlesbrough nhưng cầu thủ 2 đội đã để lại hình ảnh không đẹp đến khán giả theo dõi trận đấu khi có màn đối đấu nảy lửa với nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ Eric Bailly và Rudy Gestede.
Cụ thể, các ống kính máy quay bắt gặp cảnh Gestede khiêu khích, đẩy Bailly rồi định ôm cắn cổ đối phương. Lập tức, trung vệ người Bờ Biển Ngà liền nổi sung. Chỉ chờ có vậy, cầu thủ 2 bên nhảy bổ vào như muốn 'ăn tươi nuốt sống' đối phương.
Đáng chú ý, ngay khi trận đấu kết thúc, những cái đầu nóng vẫn chưa chịu nguôi ngoai do đó, trong đường hầm rời sân, màn cải vã lại tiếp tục. Vậy đâu là nguồn cơn của sự việc? Người trong cuộc, Rudy Gestede đã làm rõ tất cả.
Chia sẻ trên kênh Sy Sports sau trận, Rudy Gestede cho hay: "Chúng tôi có vài lời lẽ giành cho nhau nhưng chẳng có gì nghiêm trọng. Bailly giành cho tôi cái ôm và cái hôn. Tất cả chỉ có vậy. Đồng đội của tôi nghĩ rằng, Bailly đã cắn tôi nên đã phản ứng lại. Nhưng tôi đã nói vậy cậu ấy, không có vấn đề gì xảy ra."
Đó là lời thú nhận của Gestede nhưng khi xem lại pha quay chậm, có vẻ như chính cầu thủ này đã có lời lẽ khiêu khích Eric Bailly. Kết thúc trận đấu, Michael Carrick phải cản Bailly lại khi trung vệ này vẫn còn đang rất nóng giận.
Với chiến thắng 3-1 trước Middlesbrough, Manchester United đã chính thức thoát khỏi vị trí thứ 6 để nhảy vọt lên chễm chệ ở vị trí thứ 5 và tràn trề cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa giải tới.
Video màn xô xát giữa 2 đội: