MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • SHB Đà Nẵng và nỗi lo phụ thuộc vào Merlo

    13:54 Thứ tư 01/11/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng sông Hàn coi như không còn mục tiêu tại V-League năm nay, nhưng ngay từ lúc này, có lẽ ban lãnh đạo cũng như HLV Lê Huỳnh Đức cần trù tính kỹ lưỡng cho mùa giải tiếp theo.

    Đỗ Merlo là một cầu thủ giỏi, không thể phủ nhận điều này, chỉ cần nhìn số lượng bàn thắng anh ghi được tại V-League là sẽ thấy. Tuy nhiên cũng còn một sự thật khác, cầu thủ gốc Argentina năm nay đã 32 tuổi, cái tuổi bắt đầu đi tới sườn bên kia của sự nghiệp. Trong trận đấu với Quảng Nam FC ở vòng 23 V-League vừa qua, người ta chỉ nói nhiều về thẻ đỏ của Merlo, và ít ai nhớ, trước khi dính thẻ, Merlo đã có ít nhất 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn, nhưng anh đều dứt điểm không thành công. Có lẽ chính vì những pha bỏ lỡ tưởng chừng như không bao giờ xảy ra đối với một “sát thủ vòng cấm” như thế, mà Merlo bị ức chế tâm lý dẫn đến những tình huống xô xát để rồi bị đuổi ra khỏi sân.

    SHB Đà Nẵng và nỗi lo phụ thuộc vào Merlo - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng cần phải sớm tìm được phương án thay Merlo. Ảnh: Viết Định.

    Không chỉ có những tình huống bỏ lỡ, dấu ấn tuổi tác còn bộc lộ trong từng bước chạy của Merlo, anh bắt đầu chậm chạp và xoay chuyển trong phạm vi hẹp không còn tốt như trước nữa. Tất nhiên khả năng chọn vị trí hay khả năng không chiến của tiền đạo này vẫn còn tốt, nhưng như thế có lẽ là không đủ để cùng CLB chinh chiến trong một mùa giải dài hơi.

    SHB Đà Nẵng nhiều năm nay phụ thuộc vào Merlo ở hàng công, đó là điều ai cũng nhận ra. Và nó cũng không phải là xấu, vì nếu có một tiền đạo tốt trong tay, HLV nào rồi cũng sẽ xây dựng lối chơi xung quanh anh ta cả. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, dù có giỏi như thế nào thì Merlo cũng đã bắt đầu có tuổi, và anh không thể đạt đỉnh cao phong độ như trước kia nữa. Đợi đến lúc phong độ của Merlo đi xuống, thì hàng công và cả lối chơi của SHB Đà Nẵng rồi sẽ như thế nào?

    Không phải những người làm bóng đá ở Đà Nẵng không nhận ra việc cần thiết của sự thay thế Merlo trong đội hình, tuy nhiên những bước đi của họ chưa cho thấy quyết tâm lớn. Chẳng hạn mấy năm nay CLB thử nghiệm ngoại binh nhiều, nhưng cũng chưa giới thiệu được gương mặt nào đủ sức thay thế, hoặc chí ít là đủ sức chia lửa với Merlo. Thậm chí, năm nay khi Merlo chấn thương, SHB Đà Nẵng phải dựa vào tiền đạo U20 Hà Đức Chinh thi đấu trên hàng công. Không phải Đức Chinh không có tài, nhưng với một cầu thủ trẻ như thế, việc thi đấu bên cạnh đàn anh để được chỉ bảo, sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cầu thủ đó, hơn là phải gánh trọng trách nặng nề.

    SHB Đà Nẵng và nỗi lo phụ thuộc vào Merlo - Bóng Đá

     Đức Chinh chưa đủ sức gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng khi thiếu vắng Merlo. Ảnh: Viết Định.

    Đỗ Merlo vẫn còn thi đấu tốt sau thời gian chấn thương nặng và vẫn đóng góp lớn cho SHB Đà Nẵng, đó là sự may mắn dành cho đội bóng sông Hàn. Nhưng 1, 2 mùa giải nữa, CLB này sẽ không thể cứ trông chờ vào may mắn mà phải thực sự có bước phát triển mới cho mình, trước hết là ở cách sử dụng Merlo sao cho hợp lý, phù hợp và sau đó là những phương án thay thế đủ chất lượng cho ngôi sao này. Nếu không, sẽ thật khó để cựu vương V-League mơ về ngôi vương một lần nữa.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 13:25 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...