MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Quang Hải tiết lộ bí quyết để sút tung lưới U23 Hàn Quốc và U23 Australia

    11:59 Thứ hai 15/01/2018

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tiết lộ mục tiêu của mình tại VCK U23 châu Á 2018 và bí quyết giúp mình có được 2 bàn thắng ở giải đấu năm nay.

    Trong những ngày gần đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở thành là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo đó, tiền vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

    Ở lượt trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam tại bảng D VCK U23 châu Á 2018 chiều ngày 14/01, Quang Hải đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 72 để giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo có chiến thắng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018. Chiến thắng này cũng giúp U23 Việt Nam mở ra hy vọng trong cuộc đua giành vé vào vòng Tứ kết tại giải đấu.

     - Bóng Đá

     Quang Hải là người hùng của U23 Việt Nam.

    Trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tiết lộ bí quyết để giúp mình có thể sút tung lưới của cả U23 Hàn Quốc và U23 Australia tại VCK U23 châu Á 2018 năm nay. Ngôi sao trẻ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC cho biết: “Tôi luôn cố gắng ra sân với tâm lý thoải mái nhất. Thật sự thì tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng sợ họ thì không."

    Nói về mục tiêu của mình tại VCK U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc, Quang Hải cho biết: “Cá nhân tôi cũng như toàn đội muốn thi đấu thật tốt ở trận tiếp theo gặp Syria để có thể góp mặt ở vòng tứ kết. Chúng tôi sẽ sớm tập trung lại, chuẩn bị cẩn thận cho trận đấu cuối cùng vòng bảng."

    Dù là người hùng của U23 Việt Nam trong chiến thắng lịch sử trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2 tại bảng D, Quang Hải đã không cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Theo đó, khi các đồng đội lao ra sân ăn mừng, tiền vệ trẻ đã ngồi trong cabin khóc. Giải thích về điều này, tuyển thủ của Hà Nội FC cho biết: “Tôi chỉ rớm nước mắt, không phải khóc nức nở quá. Ba phút bù giờ trận đấu với Australia là thời gian quá dài với cá nhân tôi cũng như các đồng đội. Lúc đó tôi thực sự lo lắng vì đội bạn dồn lên tấn công dữ dội. Đến khi kết thúc trận đấu thì tôi mới vỡ oà, mới bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm được."

    Tương tự như ông thầy của mình là HLV Park Hang-seo, trong cuộc trao đổi của mình với báo chí Quang Hải cũng muốn giành tặng chiến thắng của U23 Việt Nam cho người hâm mộ trong nước. Tiền vệ trẻ thừa nhận sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực để mình cùng các đồng đội nỗ lực hết mình trong từng trận đấu.

    Nam Anh | 10:48 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...