Mùa giải 2019/20 đang diễn ra với những kết quả không mấy khả quan dành cho Manchester United. Sau 3 vòng đấu tại Premier League, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 điểm. Thậm chí, Quỷ đỏ còn phải gặp vấn đề về nhân sự.
Trong chuyến hành quân đến sân St Mary's, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Anthony Martial và hậu vệ trái Luke Shaw. Nhiều khả năng những người được chọn thay thế là Mason Greenwood và Ashley Young.
Bên cạnh đó, một cái tên khác cũng nhận nhiều chỉ trích từ các CĐV đó chính là Jesse Lingard. Nhiều fan hâm mộ đòi "Solsa" phải đẩy tiền vệ người Anh lên ghế dự bị và trao cơ hội cho một ngôi sao khác. Thế nhưng, ứng cử viên tiềm năng thay cho số 14 của M.U lại vừa gặp vận xui.
Trong trận đấu giữa U23 Manchester United và U23 West Ham United vừa qua, Angel Gomes đã đeo tấm băng đội trưởng và thậm chí lập một siêu phẩm solo. Mặc dù vậy, HLV Neil Wood đã phải "xanh mặt" khi cậu học trò bị đau và vẫn đang chờ chẩn đoán từ các bác sĩ.
Đáng nói hơn, ngày 31/8 cũng đánh dấu sinh nhật lần thứ 19 của cầu thủ gốc Bồ Đào Nha này. Tuy vậy, chàng trai chỉ cao 1m68 có lẽ sẽ không cảm thấy vui vẻ. Bởi anh dính chấn thương và U23 M.U cũng phải chấp nhận chia điểm với đối thủ khi tỉ số chung cuộc là 2-2.
Xem Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi Greenwood: