MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Phan Văn Đức tiết lộ “chìa khóa” hạ đội bóng Malaysia

    09:26 Thứ năm 01/03/2018

    Sau trận thắng 2-0 trước đương kim vô địch Malaysia Johor Darul Ta’zim, tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức cho rằng chính tâm lý thoải mái đã giúp anh cùng các đồng đội chơi tốt…

    Chiều qua, SLNA đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng H, AFC Cup 2018 khi tiếp Johor Darul Ta’zim trên sân Vinh.

    Haii bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ được ghi do công 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Văn Đức (phút 22) và Xuân Mạnh (phút 90+4).

     - Bóng Đá

     Văn Đức muốn dành tặng bàn thắng của mình ghi vào lưới Johor Darul Ta'zim cho người hâm mộ.

    Trao đổi với báo chí sau trận đấu, Văn Đức nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ hôm nay đã tới sân rất đông để cổ vũ cho chúng tôi thi đấu”.

    “Tôi muốn dành tặng bàn thắng của mình cho người hâm mộ”.

     - Bóng Đá

     SLNA đã chơi một trận đầy "lửa" để cống hiến cho người hâm mộ. Ảnh: AFC.

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc có cảm thấy áp lực gì không khi trở về CLB sau kỳ tích giành HCB châu Á cùng U23 Việt Nam, Văn Đức chia sẻ:

    “Johor Darul Ta’zim là 1 đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, thầy (HLV Nguyễn Đức Thắng – PV) đã nhắc nhở, động viên chúng tôi ra sân với tinh thần thoải mái, đừng bị áp lực gì cả. Miễn sao ra sân là đá hết mình, đá thật hay để cống hiến cho người hâm mộ”.

    “Hôm nay, toàn đội đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện và đã giành chiến thắng xứng đáng”.

     - Bóng Đá

     Hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh (ảnh nhỏ) đã ghi bàn giúp SLNA thắng Johor 2-0 tại AFC Cup.

    Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ:

    “Tôi cảm thấy rất vui với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại AFC Cup. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho V.League và đấu trường châu lục”.

    Theo HLV Đức Thắng, việc thủ môn Nguyên Mạnh bị chấn thương sau trận ra quân tại AFC Cup trên đất Singapore trước Tết để lại nhiều nỗi lo:

    “Thủ môn là một nửa đội bóng và Nguyên Mạnh rất quan trọng. Tuy nhiên, sau khi Mạnh bị chấn thương, tôi đã đặt niềm tin và Văn Hùng và 2 trận đấu đã qua ở Siêu Cúp và đặc biệt là trận tiếp Johor Darul chiều nay, Hùng đều chơi ổn định”.

    Về phần mình, HLV Raul Longhi  (Johor Darul Ta’zim) nhận định:

    “Chúng tôi chủ động nhập cuộc với lối chơi bóng ngắn nhưng trong hiệp 1 các cầu thủ đã chơi không tốt và phải nhận bàn thua”.

    “Về tình huống dẫn tới bàn thua thứ 1, có lẽ tôi phải xem lại băng hình mới có nhận định chính xác cầu thủ ghi bàn của SLNA đã việt vị hay chưa”.

    “Còn bàn thua thứ 2 thì bình thường thôi. Đó là tình huống chúng tôi bị phản công khi đã cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ”.

    Tùy Minh | 19:10 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...