MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Văn Đức và Xuân Mạnh nổ súng, SLNA thẳng tiến ở AFC Cup

    18:03 Thứ tư 28/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Với hai bàn thắng của Văn Đức và Xuân Mạnh, SLNA đã đánh bại đại diện hùng mạnh của Malaysia là Johor Darul Ta’zim với tỉ số 2-0, để qua đó vươn lên dẫn đầu bảng H.

    Sau lượt trận đầu tiên ở bảng H tại AFC Cup 2018, cả SLNA và Johor Darul Ta’zim đều có sự khởi đầu hoàn hảo khi lần lượt giành chiến thắng trước Tampines Rovers và Persija Jakarta (Indonesia) để chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

     - Bóng Đá

     Văn Đức chơi hay nhất trận gặp Johor Darul Ta’zim.

    Cuộc chạm trán chiều nay giữa hai đội là trận đấu mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng H, qua đó giúp cho họ tạo ra được lợi thế nhất định trong việc giành vé vượt qua vòng bảng.

    Trong trận này, Johor Darul Ta’zim là đội bóng được đánh giá cao hơn bởi trong đội hình của họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng đã từng khoác áo ĐTQG Malaysia như Safiq Rahim, Hazwan hay Kunanlan,… Sự vượt trội của đại gia Malaysia đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Johor Darul Ta’zim lập tức đẩy cao đội hình nhằm đánh phủ đầu chủ nhà SLNA, nhưng dù ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chơi rất tự tin và không hề lép vế trước “ĐT Malaysia thu nhỏ”.

    Với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, SLNA gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện Malaysia, không chỉ hóa giải tốt những pha triển khai bóng của đối thủ mà đội bóng xứ Nghệ cũng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở các pha phản công.

    Phút 22, xuất phát từ pha phất bóng của đồng đội ở giữa sân, tuyển thủ U23 Việt Nam – Phan Văn Đức có tình huống chạy chỗ thông minh, sau đó khống chế bóng gọn gàng và tung cú dứt điểm chuẩn xác để đánh bại thủ thành Farizal Marlias mở tỉ số 1-0 cho SLNA.

    Bất ngờ nhận bàn thua, đội khách đã nỗ lực dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng mọi nỗ lực của họ đều diễn ra trong vô vọng.

     - Bóng Đá

     SLNA thẳng tiến tại AFC Cup 2018.

    Sang hiệp 2, SLNA vẫn chủ động sử dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, nhường thế trận lại cho Johor Darul Ta’zim. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng những cơ hội mà đại diện Malaysia tạo ra về phía khung thành Văn Hùng đều không quá rõ rệt.

    Ngược lại, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng mới chính là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nếu các tiền đạo SLNA nhạy bén hơn thì bàn thắng nâng cách biệt đã đến với đội bóng xứ Nghệ từ sớm.

    Cuối cùng điều gì cần đến cũng phải đến, đúng vào phút bù giờ cuối cùng trận đấu, một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Phạm Xuân Mạnh đã có cú sút xa cực kỳ hiểm hóc để ấn định tỉ số 2-0 cho SLNA.

    Thắng trận này, SLNA có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và leo lên ngôi đầu đầy thuyết phục ở bảng H AFC Cup 2018.

    Ghi bàn: Phan Văn Đức (22'), Xuân Mạnh (90+4')

    Đội hình ra sân:

    SLNA: Lê Văn Hùng, Võ Ngọc Đức, Quế Ngọc Hải (C), Hoàng Văn Khánh, Hồ Sỹ Sâm, Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức, Ngô Xuân Toàn, Olaha.

    Johor Darul Ta’zim: Farizal Marlias, Afiq Fazail, Safiq Rahim (C), Hazwan Bakri, S. Kunanlan, Hariss Harun, Luciano Figueroa, La'Vere Corbin-Ong, Fadhli Shas, Safawi Rasid, Natxo Insa

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...