MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Pep Guardiola muốn Neymar; Chelsea đưa Kante + 20 triệu euro chiêu mộ sao Real

    18:31 Thứ bảy 17/11/2018

    BongDa.com.vn TTCN mùa Đông sắp sửa mở cửa, nhiều khả năng các ông lớn sẽ “phá lệ” để chiêu mộ lực lượng trước giai đoạn lượt về rất quan trọng.

    Chuyển đến khoác áo PSG bằng mức giá kỷ lục 200 triệu bảng vào năm 2017, Neymar dần cảm thấy không còn hạnh phúc ở Pháp. Vị thế của anh đang bị đe dọa bởi sự tiến bộ vượt bậc của Kylian Mbappe, người được xem là tương lai của bóng đá Pháp. Real Madrid là cái tên đang ra sức chèo kéo “Tiểu Pele” trở lại La Liga để thống lĩnh dàn Galacticos.

    Neymar đến Man City, Chelsea đổi Kante lấy Asensio - Bóng Đá

     Liệu Neymar có gia nhập Man City?

    Tuy nhiên Man City là đội bóng mới nhất cũng muốn có sự phục vụ của siêu sao người Brazil. Pep Guardiola đang tạo mọi điều kiện để đưa nửa xanh thành Manchester trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu, cụ thể mục tiêu của họ chính là chức vô địch Champions League. Để làm được điều đó, Pep cần một ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, và Neymar chính là cái tên mà ông cần.

    Neymar cũng thừa nhận anh muốn được kết hợp với Pep Guardiola: “Tôi đến Barca sau một năm ông ấy rời đi. Tôi thực sự muốn làm việc với ông ấy.” Nếu muốn kích nổ thương vụ bom tấn này, Man City chắc chắn sẽ không chi dưới cái giá mà PSG từng bỏ ra để sở hữu Neymar.

    Trong khi đó Don Balon vừa đưa ra một thông tin khá giật gân rằng Chelsea sẵn sàng đưa N’Golo Kante cộng thêm 20 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Marco Asensio. The Blues từ lâu đã rất mong muốn có sự phục vụ của sao trẻ người Tây Ban Nha, tuy nhiên lời đề nghị của họ khó có thể được Real chấp nhận.

    Neymar đến Man City, Chelsea đổi Kante lấy Asensio - Bóng Đá

    Kante không còn được chơi ở vị trí sở trường. 

    HLV Sarri đang giúp Chelsea bay cao với chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa, tuy nhiên lối chơi mà chiến lược gia này áp dụng vô tình biến N'Golo Kante thành một nốt trầm trong bản hòa tấu mang tên Sarri-ball. Vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ giờ đây được giao cho Jorginho – trò cưng của Sarri. Trong khi đó, Kante phải chơi cao hơn và không được thi đấu tự do như trước nữa. Chơi cao hơn thường lệ, Kante gây thất vọng bởi không có tầm nhìn đủ tốt và cũng không sở hữu những đường chuyền đủ sắc để tạo ra cơ hội ngon ăn cho đồng đội phía trên.

    Không thoải mái dưới chiến thuật của ông thầy mới là lý do người ta tin Kante sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp hiện được định giá khoảng 60 triệu euro, cộng thêm 20 triệu euro vẫn còn cách xa con số 120 triệu euro mà Marco Asensio được định giá.

    Endo | 18:31 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...