Liverpool đã có một mùa giải 2017/2018 khá thành công, bám trụ thành công tại top 4 Ngoại hạng Anh và hơn cả là lọt đến trận chung kết Champions League sau 11 năm chờ đợi.
The Reds của mùa giải mới đây luôn được coi là một trong những đội bóng có hàng công hay nhất châu Âu, và những lỗ hỏng ở hàng phòng ngự của họ cũng đã được lấp đầy với sự có mặt của bản hợp đồng bom tấn Virgil van Dijk. Tuy vậy, thủ môn, vị trí không ngờ đến lại là nguyên nhân khiến họ nhận trái đắng tại trận chung kết châu Âu.
Sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ Liverpool lúc đó là Loris Karius đã liên tiếp phạm phải những sai lầm chết người khiến Real Madrid gần như được tặng không bàn thắng, còn đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thì ôm hận với thêm một mùa giải trắng tay.
Thậm chí trong trận giao hữu với Dortmund vừa diễn ra, cầu thủ trẻ này tiếp tục chơi rất hời hợt khiến đội nhà nhận thất bại 1-3.
Nhưng trước đó, Liverpool đã bỏ ra số tiền kỷ lục 67 triệu bảng Anh để mang về thủ môn Alisson Becker của AS Roma. Jurgen Klopp cũng úp mở về việc thủ thành người Brazil sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí chốt chặn của The Kop mùa giải tới.
Trước tất cả những chỉ trích nhắm đến mình cùng sự xuất hiện của Alisson, Karius dường như đã không giữ được bình tĩnh. Sau trận đấu với Dortmund, anh đã thẳng thừng đáp trả những người chê bai mình trên mạng xã hội. Sau đó có những lời bóng gió về việc có thể sẽ rời vùng Merseyside ngay hè này.
"Tất nhiên việc này không hề tốt đẹp gì đối với tôi, nhưng tôi không muốn bàn thêm về nó nữa."
"Tôi không biết nữa, tôi không thể nói được mình sẽ làm gì vào lúc này, thị trường chuyển nhượng vẫn còn diễn ra một thời gian nữa."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam