MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Modric vượt mặt Messi, Rakitic nói gì?

    11:19 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền vệ Ivan Rakitic đã lên tiếng khẳng định rằng dù Lionel Messi có vĩ đại nhất, thế nhưng 2018 vẫn là năm của Luka Modric.

    Như đã biết, ngôi sao Luka Modric mới đây đã vinh dự được trao giải Cầu thủ của năm do UEFA bình chọn. Không những vậy, anh còn có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng gồm ba người cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA sau khi đã giúp Real Madrid lần thứ ba liên tiếp chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League cũng như dẫn dắt ĐT Croatia đi đến trận đấu cuối cùng ở kỳ World Cup vừa qua.

    Dù Modric rất xuất sắc, thế nhưng việc hai cái tên còn lại trong danh sách đề cử gồm Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo thực sự đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Lý do thì vô cùng đơn giản, FIFA đã bỏ qua siêu sao của CLB Barcelona đồng thời cũng là chủ nhân của năm danh hiệu quả bóng vàng - Lionel Messi.

    Messi bị gạch tên khỏi danh sách ứng viên QBV, đồng đội tại Barca nói gì? - Bóng Đá

    Messi có thể vĩ đại nhất, nhưng 2018 thực sự là năm của số 10 đội tuyển Croatia.

    Và tất nhiên, với vị thế là một người đồng đội của Leo tại Barca, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Rakitic đứng ra bảo vệ cầu thủ 31 tuổi cả. Thế nhưng không, lần này số 4 của Barcelona lại quyết định đứng về phía người đồng hương Modric. Trả lời trước trước báo giới, anh chia sẻ:

    "Xuyên suốt sự nghiệp, phong độ của bạn trong từng mùa giải có thể sẽ không giống nhau. Với tôi, Leo Messi luôn là xuất sắc và vĩ đại nhất mọi thời đại. Nếu muốn kiểm chứng, bạn cứ ra đường hỏi lũ trẻ, 10 đứa thì chắc 9 đứa sẽ trả lời như vậy."

    "Thế nhưng 2018 là năm của Luka. Có lẽ tất cả chúng ta, và cả Leo nữa đều biết cậu ấy xứng đáng với mọi giải thưởng."

    "Cậu ấy đã là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu rồi, giờ thì chính tôi cũng chẳng biết Luka phải làm thêm điều gì mới có thể trở thành chủ nhân của QBV nữa."

    "Những gì tôi đang nói không phải vì chúng tôi là những người bạn thân, mà Luka cũng chẳng cần ai nói hộ. Với tôi, rõ ràng cậu ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất năm."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 10:35 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...