Sự tranh cãi xung quanh câu chuyện xứng hay không xứng đáng vẫn luôn diễn ra vào dịp này hàng năm. Dù vậy, những lần trước người ta thường bàn luận về người chiến thắng là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, còn năm nay câu chuyện đang đổi hướng và có vẻ tiêu cực hơn.
Đây là điều đơn giản để nhận ra vì siêu sao người Argentina bất ngờ không góp mặt ở danh sách rút gọn, nó cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn sự tranh cãi giữa hai con người thống trị cả một thập kỷ qua. Ngoài ra, rất có thể năm nay cũng là khoảng thời gian chấm dứt kỷ nguyên 'Rô-Si' trên phương diện tranh bóng vàng.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha có thành tích cá nhân không trội hẳn lên so với Messi. Tuy nhiên, màn trình diễn trong màu áo Real Madrid ở độ tuổi '33' phần nào nói nên sự xứng đáng của anh. Trong khi nhiều cá nhân giải nghệ hoặc đi 'du lịch' ở những châu lục khác nhau thì siêu sao sinh năm 1985 vẫn được coi là sát thủ hàng đầu trên thế giới.
Với Modric, cầu thủ này là một tiền vệ trung tâm và dĩ nhiên không thể đem chỉ số về bàn thắng ra so sánh với người đồng nghiệp bên phía Barcelona. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của anh ở khu trung tuyến tại Real Madrid hay đội tuyển Croatia là điều không phải bàn cãi.
Nói về thành tích tập thể, Messi cùng Barca thống trị xứ đấu bò với những chức vô địch La Liga và Copa del Rey. Trong khi Modric lại đăng quang lần thứ 3 liên tiếp tại Champions League, nơi được đánh giá là có đẳng cấp cao nhất ở sân chơi cấp câu lạc bộ.
Tại Nga, chính Argentina bị Croatia hạ gục 3 bàn không gỡ. Sau đó, Modric cùng các đồng đội đi đến trận chung kết với vô vàn thành tích ấn tượng. Ngược lại La Albiceleste thì ì ạch mãi mới qua khỏi vòng bảng, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng bước trước người Pháp ở ngay trận knock-out.
Tầm ảnh hưởng là điều mấu chốt với họ, nhưng thực tế Messi chỉ làm được ở Barca, trong khi Modric giống như một nhạc trưởng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia, thậm chí anh cũng quan trọng không kém Toni Kroos trên hàng tiền vệ của Los Blancos trong những năm qua.
Riêng Salah, chúng ta có thể lôi những thống kê ra để so sánh giữa họ. Messi thực sự nhỉnh hơn về số lượng bàn thắng hay kiến tạo, và cá nhân ngôi sao người Ai Cập trắng tay cùng Liverpool. Tuy nhiên, rất có thể giới chuyên môn nhìn vào danh hiệu vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh để quyết định điền tên anh.
Con số 32 bàn thắng vẫn kém Messi (34 bàn), nhưng kỷ nguyên Premier League cho thấy Luis Suarez, Alan Shearer hay Ronaldo - những tiền đạo hàng đầu trong lịch sử chỉ có được 31 pha lập công trong một mùa giải. Vì thế, kỷ lục bị phá vỡ lần đầu tiên âu cũng có thể là nguyên nhân tác động đến kết quả của FIFA.
Dù vậy, chúng ta không thể nói một cách phiến diện và che mờ đi những gì Messi cống hiến cho Barca. Những thành tích đó có thể không nổi bật nhất, nhưng thực sự không kém (nếu không nói thực tế là nhỉnh hơn) màn trình diễn của Salah mùa trước. Mâu thuẫn lớn trong kết quả của danh sách rút gọn chính là điều này...
Vì nếu ai đó đưa ra World Cup để bảo vệ quyết định chọn Modric thì họ lấy thứ gì nhằm giúp Salah nhỉnh hơn Messi? Ai Cập cũng tệ hại chẳng kém gì Argentina ở xứ bạch dương cả. Đội tuyển đến từ Châu Phi sớm bị loại sau 2 trận, và nếu Salah khoẻ mạnh cũng chưa thể khẳng định được Uruguay hay Nga không đi tiếp.
Như đã nói ở trên, dù thế nào đi nữa thì tranh cãi vẫn luôn xảy ra. Ngay cả khi một trong những cái tên rút gọn giành được quả bóng vàng thì sẽ vẫn có sự bàn tán xem liệu họ có xứng đáng hay không. Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất, vì thế, hãy cứ chờ xem giải thưởng về tay ai và lắng nghe những ý kiến đến từ FIFA.
Bất công với Messi là có, nhưng Ronaldo, Modric và Salah cũng hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Cách đây vài năm, Wesley Sneijder, Franck Ribery hay Andres Iniesta từng ấm ức và mọi chuyện cũng qua đó thôi!