Lee Sharpe: Onana hết cửa trở lại Man Utd
BongDa.com.vnSau khi Andre Onana bị HLV Ruben Amorim đẩy đi cho mượn, cựu cầu thủ Lee Sharpe tin rằng sự xuất sắc của tân binh Senne Lammens đã chính thức khép lại tương lai của thủ thành này tại Man United.
Tương lai của thủ thành Andre Onana tại Manchester United được cho là đã đi đến hồi kết, sau khi anh bị đem cho mượn và mất vị trí vào tay tân binh Senne Lammens. Cựu cầu thủ Lee Sharpe tin rằng Onana sẽ không còn cơ hội khoác áo "Quỷ Đỏ" một lần nào nữa.
Onana, bản hợp đồng trị giá 47 triệu bảng được HLV Erik ten Hag đưa về từ Inter Milan vào năm 2023, đã không thể đáp ứng được kỳ vọng. Mặc dù là thủ môn số một trong hai mùa giải, những sai lầm cá nhân đã khiến anh dần đánh mất niềm tin. Dưới thời tân HLV Ruben Amorim, Onana mất vị trí chính thức vào tay Altay Bayindir trước khi bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.
Sự xuất hiện của Senne Lammens, người được chiêu mộ với giá 18 triệu bảng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Thủ thành người Bỉ nhanh chóng chiếm được suất bắt chính và gây ấn tượng mạnh mẽ với những màn trình diễn chắc chắn, bao gồm cả việc giữ sạch lưới trong trận ra mắt tại Ngoại hạng Anh.
Theo cựu danh thủ Lee Sharpe, sự tỏa sáng của Lammens đã khép lại cánh cửa trở lại Old Trafford của Onana. Chia sẻ với Adventure Gamers, ông nhận định: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Andre Onana trở lại Man Utd sau khi ra đi theo dạng cho mượn vào mùa hè. Senne Lammens dường như đã biến vị trí đó thành của riêng mình, và tôi không nghĩ Onana muốn trở lại để đóng vai phụ. Tôi nghĩ chúng ta đã thấy hồi kết của Onana tại Old Trafford.”
Mặc dù hợp đồng cho mượn của Onana tại Thổ Nhĩ Kỳ không có điều khoản mua đứt, nhưng với sự ổn định mà Lammens mang lại, gần như chắc chắn thủ thành người Cameroon sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới vào mùa hè năm sau.




