MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • Khi đấu trường quốc tế bị xem nhẹ

    20:06 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn SLNA và FLC Thanh Hóa vừa dừng chân ở vòng bảng AFC Cup qua đó đánh dấu thêm 1 mùa giải thất bại của các đội bóng V-League ở 2 sân chơi lớn nhất châu Á (AFC Champion League và AFC Cup). Thất bại này không chỉ đơn thuần chấm dứt hy vọng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường quốc tế mà nó còn góp phần đẩy lùi vị thế của V-League ở châu Á.

    AFC Cup – AFC Champion League: sân chơi “bị bắt” tham dự

    Sau thành công của B.Bình Dương khi tiến vào bán kết AFC Cup và chỉ bị khuất phục bởi đội bóng mạnh Al Karama (Syria), các đội bóng V-League trong gần 10 năm qua chỉ tham dự với tư tưởng quá sức hay xác định chỉ là một cuộc vui, một sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ, dự bị là chính.

     - Bóng Đá

     B.Bình Dương - đội bóng Việt Nam thành công nhất ở AFC Cup với thành tích lọt vào bán kết năm 2009.

    Lần lượt những tên tuổi như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, SLNA,… chỉ tham gia đấu trường này cho đủ quân số. Họ thi đấu vật vờ, dễ dàng bị đánh bại bởi các đội bóng đến từ những nền bóng đá yếu hơn chúng ta như Phillipines, Campuchia, Hongkong,… và luôn lép vế trước những đội bóng từ Malaysia, Indonesia, Singapore,…

    Năm nay cũng vậy, SLNA và FLC Thanh Hóa rơi vào 2 bảng đấu khá dễ dàng với những đội bóng được đánh giá ngang tầm, nhưng kết quả họ vẫn thất bại tệ hại.

    FLC Thanh Hóa, á quân V-League  2017 có 1 vòng bảng tệ hại với 1 thắng 3 hòa 2 thua, ghi được 9 bàn nhưng lọt lưới tới 11 lần dù những đối thủ trong bảng không quá mạnh như Bali United (Indonesia), Yangoon (Myanmar) và Global (Phillipines).

    FLC Thanh Hóa luôn ra sân với những cầu thủ dự bị như Quang Vinh, Văn Hiếu, Thanh Bình,… chính điều này đã khiến Thanh Hóa chia tay giải ngay từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hoá nhạt nhoà ở AFC Cup khi bị loại trước 1 lượt đấu.

    Khá hơn 1 chút là SLNA, đội bóng xứ nghệ có trong tay lợi thế rất lớn để đi tiếp khi chỉ cần vượt qua Johor Darul Ta’zim (Malaysia) ở lượt trận cuối là nắm lợi thế giành ngôi đầu bảng hay vị trí thứ 2 có thành tích tốt nhất.

    Biết rõ điều này, nhưng SLNA lại tung ra 1 đội hình không phải mạnh nhất, khi thiếu vắng những trụ cột như Xuân Mạnh, Văn Đức,… và không có bất kì ngoại binh nào. Kết quả, SLNA thua 2-3 và chính thức bị loại khi Ceres (Phillipines) ở bảng F vươn lên trở thành đội bóng thứ 2 có thành tích tốt nhất. SLNA bị loại 1 cách quá rõ ràng. Điều này, đánh dấu thêm 1 mùa giải thất bại nữa của các đại diện V-League ở sân chơi châu Á.

     - Bóng Đá

     SLNA (áo vàng) cũng rời cuộc chơi sau trận thua trước Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

    Thất bại làm mất vị thế bóng đá Việt Nam

    Những thất bại này vô tình khiến đại diện V-League mất vị thế tại các sân chơi châu Á. Giống như ở các châu lục khác, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng áp dụng tính điểm từ kết quả của các đội bóng để tính điểm các quốc gia. Nên việc thất bại liên tiếp ở các sân chơi như AFC Cup hay AFC Champion League khiến chúng ta mất dần các suất tham dự.

     - Bóng Đá

     Với Việt Nam, thi đấu ở AFC Champion League đang càng ngày xa vời.

    Đơn giản, năm  2008, chúng ta có 1 suất dự AFC Champions League và 1 suất dự AFC Cup. Nhưng, sau những thất bại liên tiếp, chúng ta chỉ còn 1 suất dự AFC Cup và 1 suất Play-off AFC Champion League. Và nếu tiếp tục thất bại như mùa giải này, có lẽ sẽ tới thời điểm chúng ta chỉ được dự AFC Cup hay thậm chí phải thi đấu sơ loại AFC Cup.

    Không thể đổ lỗi tất cả cho các CLB

    Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, việc các đại diện V-League thường xuyên sử dụng cầu thủ trẻ, dự bị ở các sân chơi khu vực, lỗi không hoàn toàn thuộc về họ.

    Đầu tiên, đó là lịch thi đấu dày đặc, đã 2 tháng từ khi bắt đầu mùa giải mới, SLNA và FLC Thanh Hóa đã lần lượt phải thi đấu 13 trận và 12 trận, một con số kinh khủng. Trung bình 5 ngày 1 trận khiến lực lượng của 2 CLB này bị sứt mẻ rất nhiều với liên tiếp những ca chấn thương và buộc phải sử dụng những cầu thủ không tốt nhất để có thể san sẻ cả 2 mặt trận V-League và AFC Cup.

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hoá kiệt sức vì phải tham dự 2 đấu trường. 

    Thứ hai, đó là áp lực thành tích ở V-League. Trong suốt nhiều năm qua, các ông chủ CLB khi bắt đầu mùa giải luôn đặt ra những chỉ tiêu cho CLB ở V-League, họ luôn coi đấu trường AFC Cup hay AFC Champion League là những sân chơi quá tầm và có cố gắng cũng không thể vô địch. Điều này, vô hình chung, khiến các đội bóng ở giải đấu cao nhất Việt Nam chỉ chú tâm vào giải quốc nội và thi đấu với một thái độ thiếu tích cực khi ra sân chơi quốc tế.

    Cuối cùng, đó là ý thức của mỗi cầu thủ. Hiện tại họ chỉ cố gắng thi đấu ở V-League, nơi thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng tới vị trí của bản thân tại CLB. Còn khi thi đấu quốc tế, họ chỉ nghĩ đơn thuần là thi đấu cho vui và chủ yếu đi du lịch.

    Những bất cập trên lâu ngày tạo thành “căn bệnh” trầm kha khiến chúng ta liên tục thất bại trên trường quốc tế nhiều năm qua.

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:35 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...