MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Keita: 'Đừng kỳ vọng tôi sẽ trở thành Gerrard'

    21:44 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Trong một chia sẻ mới đây, tiền vệ Naby Keita khẳng định mục tiêu khi anh tới Liverpool hoàn toàn không phải là để trở thành một Steven Gerrard.

    Naby Keita chính thức tới Liverpool vào đầu mùa giải năm nay với mức giá 53 triệu bảng từ RB Leipzig. Bản thân lãnh đạo The Kop cũng đã thể hiện rất rõ sự kỳ vọng của mình dành cho Keita, khi họ đã quyết định trao áo số 8 từng thuộc về Gerrard cho ngôi sao 23 tuổi này.

    Keita: 'Đừng kỳ vọng tôi sẽ trở thành Gerrard' - Bóng Đá

     Keita không muốn thành Gerrard thứ 2.

    Chứng kiến phong cách thi đấu cơ động và máu lửa của Keita, nhiều CĐV của Liverpool cũng rất kỳ vọng Anfield cũng sẽ có một G8 mới xuất hiện. Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây, Keita khẳng định anh sẽ không bao giờ trở thành một Gerrard tiếp theo:

    “Các bạn có thể thấy số 8 ở Liverpool là 1 con số huyền thoại. Và được mặc chiếc áo này là vinh dự với tôi. Nó từng thuộc về một huyền thoại, một người rất được tôn trọng ở đây."

    "Khi còn là một đứa trẻ, việc được chơi bóng cho một CLB lớn như Liverpool đã là mơ ước của tôi. Giờ thì tôi đã ở đây. Nhưng tôi sẽ không trở thành Gerrard mới bởi vì mỗi chúng ta là những cá thể khác nhau."

    "Gerrard đã để lại dấu ấn của mình. Và tôi cũng muốn làm được điều đó. Tôi sẽ làm việc cật lực để ghi tên vào lịch sử như anh ấy đã làm. Được chơi cho Liverpool là một giấc mơ mà tôi đã có từ khi còn là cậu bé.”

    Video tài năng của Naby Keita

    Kỳ Anh | 21:25 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...