MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Jonny Evans không có cơ hội trở thành Carlos Tevez thứ 2

    07:39 Thứ sáu 18/08/2017

    BongDa.com.vn West Brom đã quyết định từ chối lời đề nghị lên tới 18 triệu bảng dành cho trung vệ đội trưởng Jonny Evans của Man City.

    Nếu thương vụ này thành công, cầu thủ người Bắc Ireland sẽ là người thứ 6 trong lịch sử Premier League khoác áo cả hai CLB thành Manchester. Tuy nhiên, dù nhận được lời đề nghị hậu hĩnh lên tới 18 triệu bảng từ Man City nhưng West Brom vẫn cương quyết không nhả trung vệ đội trưởng Jonny Evans. 

    Jonny Evans không có cơ hội trở thành Carlos Tevez thứ 2 - Bóng Đá

     West Brom từ chối lời đề nghị 18 triệu bảng của Man City dành cho Evans.

    Trước đó, West Brom cũng từng từ chối mức phí 10 triệu bảng mà Leicester đưa ra để hỏi mua Evans hồi đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Arsenal cũng tỏ ra rất quan tâm đến cựu trung vệ Man Utd nhưng cuối cùng không thể thuyết phục được đội chủ sân The Hawthorns. Jonny Evans mới được HLV Tony Pulis trao chiếc băng đội trưởng và khẳng đinh: “Jonny Evans đang ở đây với chúng tôi và điều đó sẽ không thay đổi. Cậu ấy sẽ là đội trưởng của West Brom mùa tới. Cậu ấy đã có một mùa giải thành công trước đó và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục phát triển trong năm sau.”

    Quyết định của West Brom đã giúp Evans không trở thành Carlos Tevez thứ 2. Năm 2009, sau khi hết hợp đồng cho mượn với Man Utd, Tevez đã bất ngờ chuyển sang khoác áo nửa xanh thành Manchester và trở thành thù địch trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ.

    Trung vệ người Bắc Ireland gia nhập Man Utd vào năm 2004 khi mới 16 tuổi. Tại sân Old Trafford, cầu thủ 29 tuổi này đã có 198 lần khoác áo Quỷ đỏ, giành 3 danh hiệu Premier League và 2 cúp Liên đoàn. Anh đã chuyển sang khoác áo West Brom vào năm 2015 và hiện vẫn còn hợp đồng 2 năm với sân The Hawthorns.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:15 18/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...