MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Jesus hóa siêu anh hùng, Man City "hạ đẹp" Everton trên sân nhà

    22:02 Thứ bảy 15/12/2018

    BongDa.com.vn Chơi lấn lướt xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội chủ nhà đã giành chiến thắng xứng đáng ở vòng đấu thứ 17 Premier League.

    Trước màn đụng độ với Everton ở vòng đấu thứ 17 Premier League 2018/2019, đội chủ sân Etihad đón chào sự trở lại của hai trụ cột là Kevin De Bruyne và Sergio Aguero trên băng ghế dự bị. 

    Dù không tung ra sân với 11 hảo thủ mạnh nhất, tuy nhiên Man City vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đoàn quân HLV Pep Guardiola triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng, chủ yếu tận dụng tốc độ và sự kĩ thuật của hai cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez và Leroy Sane. 

    Jesus cú đúp bàn thắng, Sane cú đúp kiến tạo; Man City

    Jesus tỏa sáng rực rỡ với cúp đúp bàn thắng trước Everton.

    Trong khi đó phía bên kia trận tuyến, Everton chủ động chơi phòng ngự phản công. Lucas Digne và Richarlison cùng nhau tạo ra pha bóng nguy hiểm ở phút thứ 15 nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành thủ môn Ederson.

    Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, Man City có được cho mình bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 22. Yerry Mina có pha phất bóng dài đưa bóng trúng vào chân của İlkay Gündoğan; trước khi trái bóng được luân chuyển đến vị trí của Leroy Sane. Tài năng trẻ người Đức có pha kiến tạo "ngọt" dành cho Gabriel Jesus sút tung lưới thủ thành Jordan Pickford. 

    Jesus cú đúp bàn thắng, Sane cú đúp kiến tạo; Man City

    Cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City của Sterling.

    Ở quãng thời gian sau đó của hiệp 1, Man City vẫn vượt trội hoàn toàn so với Everton. Mặc dù thế những Mahrez, Sane và Jesus đều không thể tận dụng cơ hội có được.

    Tỉ số 1-0 được giữa nguyên cho đến hết 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ sân Etihad bước ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 52. Sane treo bóng vào vòng cấm địa Everton trước khi Jesus bật cao đánh đầu tung lưới Pickford.

    Jesus cú đúp bàn thắng, Sane cú đúp kiến tạo; Man City

    Pha lập công của Dominic Calvert-Lewin.

    Đội chủ sân Goodison Park có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 do công của chân sút Dominic Calvert-Lewin ở phút 65.

    Chỉ bốn phút sau đó, Fernandinho có đường treo bóng chuẩn xác giúp Raheem Sterling đánh đầu ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho  Man City.

    Thời gian còn lại của trận đấu, Everton lần lượt bỏ lỡ nhiều cơ hội gỡ hòa khi mà những cái tên như Richarlison, Theo Watcott, Ademola Lookman đều tỏ ra kém duyên trước khung thành Ederson.

    Tỉ số chung cuộc 3-1 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức. 

    Đội hình ra sân

    Man City (4-3-3): Ederson Moraes, Fabian Delph, Aymeric Laporte, Nicolás Otamendi, Kyle Walker, İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo Silva, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez.

    Everton (5-4-1): Jordan Pickford, Lucas Digne, Kurt Zouma, Michael Keane, Yerry Mina, Séamus Coleman, Richarlison, Gylfi Thor Sigurdsson, André Gomes, Bernard, Dominic Calvert-Lewin.

    Tỉ số chung cuộc: Man City 3-1 Everton.

    Anh Nguyễn | 21:30 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...