Tân binh Premier League 2019/2020, Aston Villa đang gây xôn xao làng bóng đá xứ sương mù bởi việc rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng hè năm 2019. Ông chủ người Trung Quốc, Tony Xia quyết định tưởng thưởng thành tích thăng hạng của đội nhà bằng việc vung tiền mua sắm thêm hàng loạt tân binh.
Wesley (24,7 triệu euro - Club Brugge), Matt Targett (16,8 triệu euro - Southampton), El Ghazi (9 triệu euro - Lille), Jota (4,5 triệu euro - Birmingham City), Ezri Konsa (13,5 triệu euro - Brentford), Tyrone Mings (22,5 triệu euro - Bournemouth) và Kortney Hause (3,3 triệu euro - Wolves), Douglas Luiz (15 triệu bảng - Man City)..... lần lượt gia nhập đội chủ sân Villa Park mang theo nhiều sự kì vọng nơi người hâm mộ Aston Villa.
Với khoản đầu tư hơn 100 triệu bảng, Aston Villa chắc chắn không chỉ dừng lại ở mục tiêu trụ hạng thành công tại Premier League mùa giải sắp tới. Theo đó, tham vọng của đoàn quân HLV Dean Smith nhiều khả năng chiếm một vị trí ở Top 10 hay đi xa hơn là đoạt tấm vé tham dự Europa League mùa giải kế tiếp.
Hình ảnh của Aston Villa thời điểm hiện tại khiến nhiều người liên tưởng đến Fulham mùa giải 2018/2019. Đội chủ sân Craven Cottage từng duyệt chi con số hơn 100 triệu bảng nhằm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng nhân sự.
Tuy nhiên, trái với sự kì vọng của mọi người, Fulham trình diễn một bộ mặt tệ hại, đồng thời nhận về kết quả cay đắng. Sau 38 vòng đấu Premier League, đội chủ sân Craven Cottage có 3 lần thay đổi huấn luyện viên, giành được tổng cộng 26 điểm, để lọt lưới 81 bàn thua (nhiều nhất giải đấu) cùng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa Fulham chấp nhận xuống chơi tại Championship chỉ sau 1 năm tồn tại ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.
Điều đó khiến giới chuyên môn hoài nghi về tân binh Aston Villa thời điểm hiện tại. Liệu họ có thể lặp lại sai lầm của Fulham? Để đưa ra câu trả lời chính xác là điều không thể vào lúc này; nhưng chúng ta có thể dự đoán dựa vào bài học nhãn tiền từ Fulham cách đây không lâu.
Chính sách chuyển nhượng không tốt trở thành một trong những lý do chính khiến đội bóng thành London thất bại ở sân chơi Premier League 2018/2019. Fulham mua một loạt các tân binh, nhưng đa phần không phù hợp với lối chơi của đội nhà. Mặt khác, quá nhiều gương mặt mới khiến sự gắn kết, hòa nhập, quá trình kết hợp các nhân tố này thành tập thể vững mạnh, thống nhất gặp rất nhiều khó khăn.
Cựu HLV Slavisa Jokanovic từng lên tiếng chỉ trích công tác chuyển nhượng của Fulham khi ông còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Mặt khác mối quan hệ bất hòa giữa Jokanovic và cựu tuyển trạch viên Craig Kline càng khiến nội bộ của Fulham thêm phần rối ren.
Aston Villa không đi theo con đường của Fulham. The Villa chú trọng giữ chân các trụ cột, gia hạn hạn đồng mới, mua đứt các ngôi sao đang mượn; đồng thời kêu gọi các "lính đánh thuê" xuất sắc quay trở lại phục vụ đội nhà. Anwar El Ghazi, Tyrone Mings, Kortney Hause là những ví dụ tiêu biểu.
Điểm khác biệt thứ 2 giữa Aston Villa và Fulham trong công tác chuyển nhượng nằm ở việc, The Villa phần lớn chiêu mộ các gương mặt mình đã hiểu rõ. HLV Dean Smith từng huấn luyện Jota tại Brentford, làm việc trong thời gian ngắn với Ezri Konsa. Trong khi đó, Matt Targett đã khẳng định được danh tiếng tại Southampton.
Tuy nhiên, Aston Villa cũng đặt cược tham vọng vào 2 phi vụ khá nhiều rủi ro là tiền đạo Wesley (22 tuổi từ Club Brugge) và tiền vệ Douglas Luiz (15 triệu bảng từ Man City).
So sánh với Fulham, The Villa đi từng bước thận trọng, có kế hoạch khá bài bản. Chủ sở hữu mới, đội ngũ điều hành mới như Christian Purslow và Jesus Garcia Pitarch cùng thuyền trưởng trẻ tuổi, khát khao thể hiện là Dean Smith.
Sự gắn kết, thống nhất giữa các nhân tố quản lí và điều hành giúp Aston Villa dứt khoát trong việc chiêu mộ cầu thủ, đồng thời giảm rủi ro thất bại trong các thương vụ. Điều này hứa hẹn giúp The Villa tránh lặp lại kịch bản của Fulham một năm trước đây.