Mùa giải trước, những đóng góp của Jurgen Klopp ở Liverpool đã được cụ thể hóa bằng chiếc cúp vô địch Champions League, chính thức đưa chiến lược gia này vào đứng cùng hàng với những huyền thoại vĩ đại nhất của Lữ đoàn đỏ.
Dù vậy, danh hiệu cao quý này vẫn không thể bù đắp hết nỗi tiếc nuối ở giải quốc nội, khi họ giành đến 97 điểm, số điểm kỷ lục trong lịch sử CLB này, nhưng vẫn phải chịu về nhì khi kém Manchester City đúng 1 điểm, chưa thể chấm dứt gần 3 thập kỷ khô hạn danh hiệu cao nhất nước Anh.
Chia sẻ với báo chí Đức, Klopp cho biết mình không phải người theo đuổi danh hiệu, nhưng ngôi á quân Premier League mùa giải trước thực sự đã gây cho ông nhiều tiếc nuối: "Những danh hiệu chưa bao giờ là động lực làm việc của tôi. Tôi muốn giành từng chiến thắng một và giúp các cầu thủ của mình chơi hay hơn mỗi ngày."
"Năm ngoái chúng tôi đã đến rất gần ngôi vô địch. Chúng tôi chỉ thua duy nhất 1 trận trong cả mùa nhưng vẫn chưa đủ, kết quả cuối cùng thực sự rất cay đắng."
"Nhưng nó cũng cho thấy chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được. Và đúng vậy, một danh hiệu ở Premier League sẽ là chứng nhận cho nhiều năm nỗ lực làm việc."
Video Jurgen Klopp - Ông vua của The Kop: