MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Hà Nội và chuỗi ngày "hành xác" quyết định cả mùa giải

    14:28 Thứ sáu 02/08/2019

    BongDa.com.vn Ngày mai, CLB Hà Nội sẽ tái đấu Becamex Bình Dương nhưng là trong khuôn khổ V-League 2019, đấy là chặng tiếp theo trong chuỗi 12 ngày đá 4 trận đầy chông gai của họ.

    Giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7, CLB Hà Nội phải trải qua chặng tourmalet cực kỳ nhọc nhằn với mật độ trung bình 4 ngày/trận. Nó khiến các trụ cột của họ gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực, một trong số đó là tiền đạo Oseni đã phải gặp chấn thương, còn các trụ cột khác như Quang Hải đánh rơi phong độ vì không có thời gian phục hồi.

    Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà ĐKVĐ V-League bị 2 đối thủ ở nhóm cuối BXH là Sanna Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa ở 2 vòng đấu liên tiếp. Chính việc phải căng sức thi đấu ở 3 đấu trường cùng lúc là V-League, AFC Cup và Cúp Quốc Gia khiến đội bóng này phải di chuyển và thi đấu liên tục, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và sức khỏe.

    Hà Nội và 12 ngày

     Thắng lợi 1-0 trước Becamex Bình Dương vừa qua tại chung kết lượt đi AFC Cup chỉ là điểm khởi đầu cho chặng tourmalet của CLB Hà Nội.

    Tuy nhiên, quãng thời gian cách đây 1 tháng chưa là gì với hiện tại. Kể từ ngày 31/7 đến ngày 11/8, tức chỉ trong vòng vỏn vẹn 12 ngày, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải đá tổng cộng 4 trận đấu, trung bình cứ 3 ngày/trận. Đó không khác gì một cuộc hành xác thực sự, bởi sau khi hành quân đến sân Gò Đậu để đá trận lượt đi chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á vừa qua (thắng B.Dương 1-0), họ liền lên máy bay để quay về Hà Nội đá nốt 3 trận còn lại trong 9 ngày.

    Ngày mai, Hà Nội sẽ có trận đấu với Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019. Ba ngày sau, họ tiếp tục chạm trán đối thủ này nhưng là tại trận lượt về chung kết AFC Cup 2019. Cuối cùng là vào ngày 11/8, Hà Nội sẽ đối đầu Thanh Hóa tại vòng 20 V-League 2019. May mắn duy nhất với đội bóng thủ đô là cả 3 trận đấu trên đều sẽ diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy.

    Đây là 3 trận đấu có ý nghĩa quan trọng quyết định đến thành-bại ở mùa giải này của CLB Hà Nội. Trận chung kết lượt về AFC Cup thì không phải bàn cãi nữa, một chiến thắng là nhiệm vụ tối thượng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, vì năm nay chủ tịch Đỗ Quang Hiển đặt kỳ vọng rất cao ở sân chơi châu lục.

    Hà Nội và 12 ngày

     HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò của mình sẽ phải trả qua 3 trận đấu trong 9 ngày tới.

    Hai trận đấu ở V-League còn lại cũng với Becamex Bình Dương và Thanh Hóa ảnh hưởng lớn đến cuộc đua đến chức vô địch giữa họ và đội đầu bảng TP.HCM. Cần biết là 2 vòng tới, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong chỉ phải gặp hai CLB ở cuối BXH là Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa, việc đội bóng này giành trọn 6 điểm là điều hoàn toàn khả thi.

    Nếu Hà Nội sẩy chân trong bất kỳ trận đấu nào, dù là với Becamex Bình Dương hay Thanh Hóa, họ đều có nguy cơ bị TP.HCM bỏ lại phía sau. Đấy là viễn cảnh người hâm mộ bóng đá thủ đô không hề mong muốn xảy ra. Chính vì thế dù rất khó khăn, nhưng Hà Nội sẽ phải rất nỗ lực hết mình để trải qua chặng tourmalet 12 ngày 4 trận này một cách thật tốt đẹp.

    Vương Ngọc | 14:25 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...