Bước vào mùa giải năm nay, thầy trò của HLV Ole Gunnar Solskjær đã có chiến thắng 4-0 hủy diệt trước Chelsea ngay trong ngày ra quân tại Premier League. Để rồi sau đó, những viễn cảnh tươi sáng về khả năng cạnh tranh ngôi vương của Quỷ Đỏ cũng được nhắc đến không ít.
Nhưng sau thắng lợi tưng bừng đó, Man Utd đã trải qua liên tiếp 3 trận đấu chỉ biết hòa và thua. Đáng nói hơn khi thầy trò HLV Solskjær lại để mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Wolves, Crystal Palace, thậm chí là cả khi chơi hơn người trong suốt 20 phút trước Southampton.
Những tưởng khoảng thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế vừa qua sẽ là cơ hội để Solskjær và các học trò có thể bình tâm, lấy lại tinh thần trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải, thì hàng loạt tin không vui đã liên tục được gửi về Old Trafford trong hơn một tuần qua.
Ngoài trừ việc tài năng trẻ Daniel James vẫn đang chơi tốt cả trong màu áo tuyển Xứ Wales, thì chấn thương của một loạt trụ cột như Wan-Bissaka, Pogba,.... đang mang đến cho Solskjær không ít khó khăn trong việc tìm ra phương án đối phó với Leicester khi vòng 5 Premier League trở lại vào cuối tuần này.
Nhìn vào băng ghế dự bị của Man Utd hiện tại, tìm ra được một cầu thủ thay được những Wan-Bissaka hay Pogba thật sự là một thử thách không nhỏ. Nhìn vào màn trình diễn tệ hại của Young trước Southampton (0 tắc bóng, 0 tạt bóng, 0 qua người,...), bao nhiêu CĐV Quỷ Đỏ còn đủ niềm tin khi lão tướng 34 tiếp tục ra sân ở hàng lang phải. Còn với trường hợp của Pogba, thử hỏi ở Man Utd vào thời điểm này có bao nhiêu cầu thủ đủ khả năng dẫn dắt lối chơi như chàng tiền vệ người Pháp.
Ở hàng công, khả năng ra sân của Martial lẫn Lingard vẫn đang chờ kết quả kiểm tra. Như vậy có thể Solskjær sẽ buộc phải sử dụng Rashford (21 tuổi), Greenwood (17 tuổi) hay James (21 tuổi), những cầu thủ đều vẫn còn rất trẻ. Cần biết rằng hàng thủ của Leicester là điều không thể đùa, với chỉ mới để thủng lưới 3 lần từ đầu mùa (bằng Man City và Liverpool).
Rõ ràng khả năng Man Utd có trận thứ 4 liên tiếp không thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó hãy tưởng tượng những áp lực mà Solskjær sẽ phải hứng chịu sẽ còn lớn đến thế nào. Với một tập thể vốn đã rệu rã từ trước, nếu phải chịu thêm những chỉ trích thì thật sự không biết Man Utd sẽ còn sa sút đến đâu?
Video tài năng của Paul Pogba