Ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Emirates gặp rất nhiều khó khăn. Trên băng ghế chỉ đạo, Unai Emery đã bị "trảm", Freddie Ljungberg chỉ cầm quyền một thời gian ngắn, và giờ là Mikel Arteta đang phải loay hoay đưa Arsenal ra khỏi cơn khủng hoảng.
Một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến Pháo thủ gặp nhiều khó khăn, đó là do cơn bão chấn thương đã quét qua nửa đỏ thành bắc London. Nhưng cũng nhờ đó, viên ngọc quý Bukayo Saka có cơ hội được tỏa sáng.
Việc Emery hay sau này là Arteta sử dụng Saka hoàn toàn là do tình thế bắt buộc, tuy nhiên sao mai sinh năm 2001 bất ngờ chơi cực kỳ ấn tượng và giúp ích nhiều cho toàn đội hình Pháo thủ cho đến nay.
Tuy nhiên, giờ thì Arsenal đang phải đối diện với kịch bản họ có thể mất đi báu vật của mình. Cụ thể thì như đã đưa tin trước đó, Manchester United, Liverpool và thậm chí cả Bayern Munich đều dành sự quan tâm cho "di sản của Emery".
Dĩ nhiên, Arsenal sẽ muốn giữ chân ngọc quý của mình. Thế nhưng còn Saka, liệu anh có nên rời đi không? Câu trả lời rõ ràng là không!
Giả như Saka thực sự cập bến Anfield, làm sao anh có thể cạnh tranh lại vị trí với Andy Robertson ở hành lang cánh trái, rõ ràng là như vậy. Và với vai trò dự bị cho Robertson, thời gian ra sân của Saka hiển nhiên là cực kỳ hạn chế. Hơn nữa nếu muốn có suất ở các giải đấu như FA Cup hay cúp Liên đoàn, Saka còn phải cạnh tranh với Ki-Jana Hoever.
Còn tại Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer rất chú trọng việc trao cơ hội cho các tài năng của lò Carrington. Ở hành lang cánh trái, họ đã có Brandon Williams. Vì thế nếu tới Old Trafford, Saka sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ ba cho vị trí hậu vệ trái vì ngoài Williams, MU còn có Luke Shaw.
Cuối cùng là Bayern Munich, thách thức cho Saka nếu đầu quân cho Hùm xám sẽ là nhà vô địch World Cup 2018 - Benjamin Pavard. Hơn nữa, việc xuất ngoại ở tuổi 18 chưa bao giờ là một lựa chọn ít rủi ro cả. Và chỉ có ở lại Emirates, viên ngọc thô sinh năm 2001 mới có cơ hội được ra sân nhiều để mài giũa bản thân mà thôi.
Shkodran Mustafi xỏ háng Aubameyang: