Ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Emirates gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Họ đối mặt với hàng loạt ca chấn thương quái ác, trong đó cánh trái chịu tổn thất nặng nề với cặp đôi hậu vệ biên Kieran Tierney và Sead Kolasinac đều phải làm bạn với giường bệnh trong nhiều tháng qua.
Điều đó khiến huấn luyện viên Unai Emery (sau này là Mikel Arteta) buộc phải kéo sao trẻ Bukayo Saka về đá trám vào vị trí bên tả. Thật bất ngờ, cầu thủ sinh năm 2001 chơi rất ấn tượng trong vai trò trái sở trường, giúp ích nhiều cho toàn đội hình Pháo thủ cho đến nay.
Hợp đồng hiện tại của Saka với Arsenal chỉ còn lại 18 tháng, và The Mail tuyên bố Arsenal đang cố gắng để cầu thủ chạy cánh cam kết tương lai với câu lạc bộ. Dù vậy, người ta cũng cho rằng Manchester United, Liverpool và thậm chí cả Bayern Munich đều dành cho anh một sự quan tâm nhất định.
Saka hiện nhận lương chỉ 3 ngàn bảng/tuần ở phía bắc London, nhưng ngôi sao 18 tuổi có thể nhận lương cao hơn đáng kể nếu chấp nhận gia hạn với Pháo thủ. Phát biểu sau trận hòa 1-1 với Sheffield United, huấn luyện viên Mikel Arteta đã đề cập tới cậu học trò trước báo giới.
Anh nói (theo Mirror): "Tôi nghĩ rằng Bukayo có thể (chơi ở vị trí hậu vệ trái) bởi vì anh ấy sẵn sàng học hỏi. Bạn có thể thấy rằng anh ấy có nhiều điểm mạnh để chơi ở vị trí đó. Rõ ràng Bukayo cần các trận đấu, anh ấy cần kinh nghiệm và cần phải cải thiện trong một số kỹ năng, nhưng điều đó rất tốt."
Saka dính chấn thương trong trận hòa 0-0 với Burnley, nhưng hy vọng sẽ có mặt khi Arsenal tái đấu Newcastle vào Chủ nhật.
Các thủ môn Arsenal tập luyện ở Dubai: