Liverpool đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Họ đang đứng thứ 4 - một vị trí vừa đủ để dự vòng sơ loại Champions League, nhưng khoảng cách giữa The Kop với Manchester United và Arsenal lần lượt chỉ là 4 và 6 điểm, trong khi Liverpool lại đá nhiều hơn các đối thủ 2 trận. Trong hai tháng còn lại, chỉ cần các học trò của ông Juergen Klopp mất tập trung trong một vài thời điểm, họ hoàn toàn có thể bật ra khỏi top 4. Nếu điều này xảy ra, không chừng sẽ có một cuộc tháo chạy hàng loạt tại sân Anfield. Và thảm cảnh đội bóng vùng Merseyside mất Philippe Coutinho là có thật!
Mấy ngày gần đây, giới truyền thông đều đồng loạt đưa tin Barca đang đi đêm với người đại diện của Coutinho. Khi tập trung đội tuyển người bạn thân Neymar cũng đang ra sức lôi kéo Coutinho về với đội bóng xứ Catalan. Đương nhiên, câu chuyện đi hay ở của Coutinho vẫn còn nằm ở trong bóng tối. Ngẫm ra, một năm báo chí thêu dệt nên không biết bao nhiêu quả "bom xịt" như thế. Song, có những lí do khách quan khiến ta tin rằng thương vụ này sớm muộn cũng sẽ đến, như việc Suarez rời Liverpool trong quá khứ vậy.
Thứ nhất, Barca đang thiếu trầm trọng một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, một người có thể đập nhả, vừa đủ khỏe để thi đấu tầm 40 trận/mùa. Andres Iniesta đã luống tuổi lại thường xuyên nghỉ thi đấu do chấn thương. Andre Gomes thì chỉ được tiếng chứ khả năng có hạn. Xem trên bình diện châu Âu, Coutinho chính là mảnh ghép tuyệt vời nhất cho đội chủ sân Nou Camp ở thời điểm hiện tại, bất chấp HLV mới nắm quyền là ai.
Thứ hai, những cầu thủ Nam Mỹ đa phần đều xuất thân từ những mảnh đời nghèo khó, họ cần chơi bóng là đúng, nhưng đằng sau đó, việc kiếm tiền cũng cực kì quan trọng. Ở Barca, Coutinho chắc chắn sẽ nhận được mức đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với khi ở Liverpool.
Quan trọng nhất, nói đến "Gã khổng lồ xứ Catalan" trong tiềm thức các cầu thủ Nam Mỹ là một giấc mơ đổi đời. Rivaldo, Rô béo, mới nhất là Neymar đều đứng trên đỉnh cao danh vọng từ việc đầu quân cho Barca. Với Liverpool, thật khó để Coutinho vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng. Vậy dứt áo ra đi cũng là một lựa chọn khá hợp lí.
Có điều, mọi thứ đều có hai mặt. Mức lương của Coutinho bây giờ là 150 ngàn bảng/tuần, cao hơn cả Mesut Oezil. Nhưng nhìn vào thống kê, anh tệ hơn hẳn so với cầu thủ người Đức. Cụ thể, Oezil ghi 9 bàn, có 7 kiến tạo và tạo ra 73 cơ hội cho các đồng đội. Với Coutinho con số ấy chỉ là 6 bàn thắng, 5 kiến tạo và 47 cơ hội tạo ra cho các chân sút khác. Ở Liverpool, Klopp đã tạo ra một đội bóng đồng đều, không xoay quanh bất kì một hạt nhân nào. Ở Barca lại khác, tiền vệ là trái tim của đội bóng. Khi anh đá tệ, chắc hẳn, anh sẽ khó yên với báo chí Tây Ban Nha.
Màn trình diễn của Coutinho mùa giải này: