Vào thời điểm hiện tại, Man Utd đang trong kỳ nghỉ ngắn trước khi bước vào giai đoạn về đích như bao đội bóng khác tại Premier League. Họ vừa kịp bổ sung Odion Ighalo ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, và động thái này có thể mang đến một điều rất tích cực cho đội hình trẻ trung dưới tay O.G.S.
Trên thực tế, chiến lược gia người Na Uy đã buộc phải bố trí Anthony Martial đá ở nơi mà anh không đủ tốt, thay vì bám cánh trái như thời điểm cầu thủ sinh năm 1995 "bá đạo" nhất. Tư tưởng đó không hẳn nằm trong tính toán lâu dài, trong bối cảnh Marcus Rashford đang chứng tỏ được nhiều hơn ở bên tả.
Việc cựu ngôi sao AS Monaco phải chơi toàn bộ các trận ở vị trí số 9, chỉ cho thấy rằng Man Utd thiếu đi một người thực sự được quy hoạch cho vai trò đó. Tuy bây giờ Ighalo chỉ là phương án ngắn hạn, nhưng chúng ta có thể sẽ thấy "con quái vật" từng hạ sát Liverpool trong ngày ra mắt vào thời gian tới...
Mùa này, Solskjaer thường xuyên để các học trò chơi với sơ đồ 2 tiền đạo ở cách đá 3 hậu vệ. Dù vậy, sự xuất hiện của "OI25" nhiều khả năng mang đến cơ hội lớn để Martial được trở lại cánh trái, bởi có điên mới nghĩ rằng lão tướng người Nigeria chơi bám biên thay vì khu vực Man Utd đang thiếu nhân sự.
Trên thực tế, Martial chưa bao giờ ghi quá 20 bàn/mùa trong sự nghiệp và mùa này dường như vẫn thế, nhưng Rashford chưa thể trở lại, trong khi hàng tấn công chỉ còn mình anh hội tụ đầy đủ tư chất để cứu rỗi Man Utd. Vì lẽ đó, Ighalo đến để ôm lấy vai trò đá cắm thực sự giống một điều kỳ diệu cho "Henry mới".
Cựu cầu thủ Watford chắc chắn không giỏi đá biên, nhưng chiều cao 1m88 và thể hình đậm của anh sẽ mang đến sự tươi mới đầu tiên cho Solskjaer ở vị trí trung tâm. Ighalo làm tường giỏi, tí đè tốt, thể lực miễn chê... và quan trọng hơn hết - anh ta khẳng định sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất cho Man Utd!
Ngôi sao người Pháp thường xuyên nhận chỉ trích sau những kết quả kém ấn tượng của đội nhà. Điều đó rất đúng với thực tế cuộc sống, vì không ai "lôi đầu" một cậu nhóc như Mason Greenwood hay kẻ mới đến như Daniel James để xỉa xói cả. Chưa kể, Martial cũng có nhiều trận chơi dưới sức ở vai trò đó...
Nhưng như đã nói, bây giờ Ighalo đã đến và nắm giữ khu vực trung tâm... Đây rõ ràng là cơ hội cho Martial tìm lại bản ngã của chính mình như khi anh ra mắt Man Utd trước Liverpool. NHM Quỷ đỏ không ảo tưởng đến mức nghĩ số 9 giành bóng vàng, nhưng họ có quyền yêu cầu anh chơi tốt hơn nữa với vị trí đá cánh!
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt