MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • CHÍNH THỨC: “Hoàng tử nhỏ thành Rome” tuyên bố giải nghệ

    13:25 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian thất nghiệp kéo dài hơn 1 năm, cựu tiền vệ AS Roma đã quyết định treo giày ở tuổi 35.

    Alberto Aquilani sinh ngày 7/7/1984 tại Rome. Năm 15 tuổi, anh gia nhập học viện AS Roma và sau đó 4 năm, tiền vệ này đã được lên đội 1. Tổng cộng, Aquilani đã có 7 mùa giải khoác áo Giallorossi, ra sân 149 trận đấu, ghi được 15 bàn thắng, giành được Coppa Italia vào năm 2007, 2008 và Suppercoppa Italiana năm 2007. Nhắc đến anh, các Romanista sẽ nghĩ đến 1 cầu thủ với mái tóc dài bồng bềnh luôn tung bay trong gió, lối chơi kĩ thuật như 1 người nghệ sĩ.

    CHÍNH THỨC: “Hoàng tử nhỏ thành Rome” tuyên bố giải nghệ - Bóng Đá

     Alberto Aquilani từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo AS Roma.

    Thế nhưng, quãng thời gian đẹp nhất đã được Aquilani để lại Olimpico. Mùa hè năm 2009, tiền vệ người Italia đã có quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình, đó là gia nhập Liverpool. Môi trường Premier League quá khắc nghiệt đã khiến anh gặp chấn thương và sa sút thảm hại. Sau đó, anh đã phải lang bạt sang Juventus, AC Milan, Fiorentina, Sporting Lisbon, Pescara, Sassuolo và Las Palmas, nhưng không thể lấy lại hình ảnh như ngày nào. Cuối cùng, ngày hôm nay, Aquilani đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ.

    Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ người Italia đã đăng tải 1 clip kèm theo nội dung:

    Sau quãng thời gian suy nghĩ, đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ. Tất cả chúng ta đều không muốn điều ấy xảy ra nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai cả.

    Đến thời điểm này, mỗi người sẽ đi theo những con đường mới, khác hoàn toàn so với những gì đã xảy ra hằng ngày và luôn có những thách thức mới. Tôi đã dành thời gian để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mặc dù có rất nhiều lời đề nghị được đưa ra nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải nói rằng: “như vậy là đủ rồi”

    Nhìn lại cuộc đời, từ khi còn là 1 đứa trẻ với mái tóc dài trong chiếc áo màu xanh lá cây của Spes Montesacro và nhận được cuộc gọi từ AS Roma, tôi đã nhìn thấy mọi điều ở châu Âu, đã chơi với những cầu thủ giỏi nhất thế giới, đã được khoác áo đội tuyển quốc gia và góp mặt ở 3 giải đấu quốc tế. Cuối cùng, đứa trẻ đó đã thực hiện được ước mơ của mình.

    Đây là 1 hành trình giúp tôi phát triển thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp và bây giờ tôi sẽ bắt đầu cùng với gia đình của mình. Có những khoảnh khắc dành cho tất cả mọi người và đây là thời điểm để phát triển hơn nữa.

    CHÍNH THỨC: “Hoàng tử nhỏ thành Rome” tuyên bố giải nghệ - Bóng Đá

     Quyết định chuyển tới Liverpool là sai lầm lớn nhất của Aquilani.

    Cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi trong nhiều năm qua, từ các HLV đến từng đồng đội. Cảm ơn người hâm mộ, những người đã luôn ở bên tôi.

    Cảm ơn gia đình tôi, họ luôn ủng hộ và sẽ luôn như vậy.

    Những bộ đồng phục sẽ được cất trong tủ quần áo. Bây giờ, tôi sẽ mặc bộ trang phục khác.

    Cảm ơn mọi người!”

    Trong suốt quãng thời gian 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, Alberto Aquilani đã có 38 lần ra sân cùng đội tuyển Italia. Thành tích tốt nhất của anh là hạng 3 tại Confederations Cup 2013.

    Faro | 13:05 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...