MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Champions League hay Premier League? Câu hỏi hóc búa cho Solskjaer

    19:10 Thứ bảy 09/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Man Utd vẫn đang ngây ngất với quỹ đạo chiến thắng mà Solskjaer mang lại. Tuy nhiên, càng về cuối mùa giải, Quỷ đỏ buộc phải thận trọng hơn trong việc điều chỉnh điểm rơi phong độ cũng như toan tính kĩ lưỡng cho các đấu trường tham dự.

    Man Utd khởi đầu mùa giải này với một loạt lùm xùm từ hậu trường cho tới thành tích bết bát trên sân đấu. Hậu quả, họ bị các đối thủ ở top đầu bỏ xa, còn Jose Mourinho thì mất việc khi Giáng sinh chưa kịp đến. Thế rồi Ole Gunnar Solskjaer quay lại và mang về cảm giác hưng phấn cao độ cho CĐV Quỷ đỏ. Họ chỉ thua đúng 1 trận từ khi HLV người Na Uy ngồi vào ghế nóng. Nhưng có hề gì. Sẽ chẳng ai nhắc đến trận thua 0-2 trước PSG bởi sau đó các học trò của Solskjaer đã viết nên một câu chuyện cổ tích tại Công viên các Hoàng tử với chiến thắng 3-1 đầy quả cảm. 

    Champions League hay Premier League? Câu hỏi hóc búa cho Solskjaer  - Bóng Đá

     Màn lội ngược dòng không tưởng của Man Utd trước PSG. 

    Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, với các đội bóng lớn, tháng 3 mới là lúc bắt đầu mùa giải. Man Utd vừa lọt vào Tứ kết Champions League và họ cũng đang nằm trong top 4 ở giải quốc nội. Giờ đây, họ phải toan tính rất kĩ lưỡng cho chặng đường sắp tới. 

    Tính ở sân chơi trong nước, Man Utd còn phải gặp hai đối thủ cứng cựa là Arsenal và Man City trong 9 vòng cuối. Họ cũng chỉ cách vị trí thứ 3 của Tottenham 3 điểm thế nên chỉ cần có một kết quả có lợi trước Pháo thủ vào đêm mai, cơ hội trong top 4 của Man Utd là trong tầm tay. 

    Có điều, Champions League mới là vấn đề lớn của Man Utd thời điểm này. Không dễ để một đội bóng què quặt vào được Tứ kết. Đến đây rồi, niềm kiêu hãnh sẽ không cho phép các học trò của Solsa "buông súng". Thậm chí, nếu gặp một lá thăm thuận lợi, Man Utd hoàn toàn có thể lần đầu tiên vào được Bán kết từ khi Sir Alex nghỉ hưu. 

    Champions League hay Premier League? Câu hỏi hóc búa cho Solskjaer  - Bóng Đá

     Solsa chọn Premier League hay Champions League?

    Đến đây lại xuất hiện bài toán nan giải về mặt nhân sự. Khi Solsa tiếp quản đội bóng, ông không có nhiều thời gian cho công tác chuyển nhượng. Hậu quả, bão chấn thương đã quét đi hết 10 cầu thủ đá chính của ông ở trận gặp PSG. Không ai chắc những Bailly, Young, hay Matic sẽ lành lặn từ đây đến cuối mùa. Trong khi đó, với Champions League, hoặc là bạn vô địch, hoặc là không gì cả. Tính chất khác rất nhiều so với cuộc chiến đường trường ở Premier League. Vậy, theo bạn Solsa sẽ chọn phương án thực dụng "bảo vệ vị trí trong top 4" hay cố gắng tới cùng ở cả hai mặt trận và chấp nhận gánh chịu những rủi ro?

    Những pha bóng hay của Matic:  

    Ngọa Long | 17:53 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...