Không, trong mắt Ole Gunnar Solskjaer, đó là tài năng 17 tuổi, Mason Greenwood. Solsa khẳng định: "Martial và Rashford vẫn còn một chặng đường để đi, vì Mason là 1 chân sút dứt điểm thiên bẩm hơn họ."
Mason Greenwood đã có bước tiến vượt bậc trong thời gian qua, và được ví như Van Persie mới của Man Utd nhờ kĩ thuật, khả năng dứt điểm tuyệt vời, cùng cái chân trái cực khéo. Thực sự thì Greenwood thuận cả 2 chân. Khi thực hiện những cú sút 11m, không ai đoán được anh sẽ sút bằng chân nào. HLV Solskjaer có lí do để đặt niềm tin của mình vào Greenwood, tài năng mới 17 tuổi, hưởng mức lương chỉ là 1.000 bảng/tuần. Greenwood là lí do khiến Solskjaer tự tin bán Romelu Lukaku cho Inter Milan. Sau đó, Alexis Sanchez - người hưởng lương cao nhất tại Old Trafford cũng nối gót Lukaku ra đi. Greenwood nâng chiếc cúp Champions League khi còn là 1 đứa trẻ. Giấc mơ này sẽ ngày càng bùng cháy trong anh, tại Man Utd. Greenwood đã cho thấy tố chất của mình với bàn thắng vào lưới Inter Milan trong đợt giao hữu đầu mùa. Greenwood cũng được các đồng đội đánh giá rất cao. Ra sân ở trận gặp PSG năm ngoái, Greedwood là cầu thủ trẻ nhất của Quỷ đỏ thi đấu ở châu Âu kể từ Norman Whiteside. Với 30 bàn thắng trong 29 trận cho các đội học viện năm ngoái, không có gì bất ngờ khi Greenwood được trao tặng giải thưởng Cầu thủ trẻ của năm vào cuối mùa trước. Khi Anthony Martial dính chấn thương, sẽ không bất ngờ nếu Greenwood được đá chính trong trận đấu với Southampton thứ Bảy này. NHM Quỷ đỏ có tiếc khi Sanchez ra đi?
Minh Tuấn | 05:14 30/08/2019