Bỏ qua mọi yếu tố về chuyên môn, có thể thấy sự thua thiệt nhất khiến Arsenal bại trước Manchester City chính là tinh thần thi đấu. Sự đối lập đó thể hiện rất rõ nét khi NHM chứng kiến The Citizens nhẫn nại luân chuyển bóng trong hiệp một, và sức ép từ những mũi dao sắc nhọn của Sterling và Sane đã kết liễu một Pháo thủ đang ở thế kiêu hùng trong hiệp hai.
Không thể phủ nhận yếu tố may mắn trong hai bàn thắng của Manchester City. Nhưng đổ lỗi cho ai đều vô nghĩa vào lúc này. Arsenal luôn mỏng manh khi các báo cáo chấn thương lại ùa về bàn làm việc của ông Wenger trước mỗi trận đấu. Nên không nói đến những chuyện xa vời, chỉ mỗi việc tìm cho các Pháo thủ một thủ lĩnh tinh thần vào lúc này cũng đã khó.
Tiêu chí của người đội trưởng mà Arsenal cần, trước hết phải miễn nhiễm với chấn thương. Anh phải luôn túc trực trong đội hình chính thức, có kinh nghiệm và bảo ban các đồng đội, lên dây cót tinh thần cho các đàn em. Nói theo dân gian, người đó phải làm những việc mà Ngài Giáo sư đức cao vọng trọng không thể làm: đó là quát tháo người khác, tả xung hữu đột trước đối phương để các đồng đội nhìn ra một điểm sáng mà tiến lên.
Arsenal hiện có quá nhiều cầu thủ trẻ. Các ngôi sao thượng thừa lại tập trung hết ở tuyến trên như Ozil và Sanchez, những người mà khi có bóng họ mới thành ngôi sao, không thể là chỗ dựa về mặt tinh thần. Cũng đừng quá trông mong vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới để đi tìm một đội trưởng. Nửa mùa giải để làm quen với đội bóng mới đã mệt, đừng nói là đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt một đội bóng mà mình chưa kịp mặc vừa chiếc áo đấu.
Tìm kiếm trong đội hình Arsenal hiện tại, duy chỉ có Petr Cech là phù hợp với vai trò thủ lĩnh tinh thần đó. Anh gần như miễn nhiễm chấn thương, có khả năng quát tháo các đồng đội vì là thủ môn, từng có kinh nghiệm tuyệt vời trong màu áo Chelsea. Nói về khả năng tổ chức hàng thủ, anh cũng miễn bàn khi từng chỉ huy những cái tên đẳng cấp như John Terry và Ricardo Carvalho. Có một người đội trưởng mẫu mực như vậy nhưng ông Wenger không tín nhiệm, dẫn đến hàng thủ như rắn mất đầu khi Mustafi vắng mặt.
Cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này của Arsenal là chưa hết. Nhưng nếu muốn tiếp tục "đua", Pháo thủ phải chứng minh tinh thần thèm muốn có được chức vô địch bằng mọi giá. Và trận thua này cũng không có ý nghĩa gì to tát. Không những vậy, Arsenal rất cần một trận thua như thế để xốc lại tinh thần thi đấu. Muốn làm được điều đó, các Pháo thủ trẻ cần một người thủ lĩnh trên sân, để an tâm dâng lên phía trên tìm bàn thắng.
Video: Petr Cech - Người đàn ông không tưởng